Giết cha rồi xin về nhà vì ở tù…quá khổ

Hải Anh| 13/06/2016 17:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì bố mắng không biết dạy vợ, Minh xông tới quật ngã người sinh thành ra mình rồi dùng gậy, ngói đập đến chết.

Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Văn Minh, 55 tuổi (trú ở xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Sinh ra vốn dĩ đã có đầu óc không bình thường nên Minh hay bị cha là cụ Vũ Văn K. (sinh năm 1931) mắng chửi.

Chiều ngày 17/4/2014, sau khi uống rượu xong, cụ K. sang nhà tìm Minh mắng chửi vì cho rằng vợ của Minh láo mà không biết dạy bảo. Vừa dứt lợi, cụ K. cầm gậy vụt vào người con trai. Đánh chán, cụ K. vứt gậy rồi ra sân đứng tiếp tục chửi Minh vô dụng. Bực tức, Minh xông tới xô ngã bố rồi ngồi đè lên người túm tóc đập đầu ông cụ xuống nền gạch. Vẫn chưa hả dạ, Minh giằng lấy đoạn gậy của bố và viên ngói vỡ nện liên tiếp vào đầu cụ K.

Giết cha rồi xin về nhà vì ở tù…quá khổ

Bị cáo Vũ Văn Minh

Thấy máu của bố chảy ra quá nhiều, Minh lấy xô nước dội để xóa sạch các vết máu rồi thản nhiên vào nhà hút thuốc lào.

Đến chiều muộn cùng ngày, khi con dâu Minh đi làm về mới phát hiện thấy ông nội nằm bất động ở sân vội hô hào mọi người tới đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng cụ K. đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên xét xử, Minh ngô nghê khai nhận hành vi phạm tội của mình và tha thiết xin tòa cho về nhà vì “ở tù quá khổ”. Kết quả giám định tâm thần cho thấy, bị cáo bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết cha rồi xin về nhà vì ở tù…quá khổ