Đời sống

Giáng sinh về trên đất cố Đô: Nhà thờ rực sáng, lan tỏa bình yên

Ngọc Minh 24/12/2025 - 09:54

Những ngày cuối tháng 12, khi tiết trời Huế se lạnh, các nhà thờ lớn trên địa bàn thành phố đồng loạt thắp sáng hệ thống trang trí, báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại về.

Ánh đèn lung linh, những tiểu cảnh được bài trí công phu đã khoác lên không gian cố Đô vẻ đẹp ấm áp, an yên, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh rất riêng của Huế.

z7359034424395_112bf88594fe6536d76b846f9b0a79b5.jpg
z7359034458289_2108d1de9bfd7a915483901b69305d3f.jpg
Tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, hệ thống đèn trang trí được bố trí khắp khuôn viên

Tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, hệ thống đèn trang trí được bố trí trải khắp khuôn viên, làm nổi bật kiến trúc uy nghi, cổ kính của công trình khi màn đêm buông xuống.

Các tiểu cảnh Giáng sinh được sắp đặt hài hòa, tinh tế, tạo nên nhiều góc chụp đẹp, thu hút dòng người dừng chân lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng dịu nhẹ hòa cùng tiết trời se lạnh khiến người ta dễ dàng cảm nhận sự bình yên lan tỏa.

z7359034447913_c0a3f695ad3d9f6aa5334c24ccde9b5c.jpg
Nhà thờ Phủ Cam những ngày này cũng rực rỡ trong ánh đèn

Anh Đỗ Dũng (trú phường An Cựu, TP Huế) cho biết, gia đình anh chọn đến nhà thờ từ sớm để tránh đông đúc. Giáng sinh ở Huế không quá náo nhiệt, nhưng rất ấm áp và gần gũi. Cả nhà anh đều thích cảm giác thong thả đi bộ trong khuôn viên nhà thờ, ngắm đèn, chụp vài tấm hình kỷ niệm. Mọi thứ nhẹ nhàng, đủ để cảm thấy lòng mình chậm lại.

Không kém phần rực rỡ, Nhà thờ Phủ Cam những ngày này cũng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân. Hệ thống đèn được trang trí đồng bộ, tạo nên khung cảnh lung linh, nổi bật giữa không gian đô thị về đêm.

z7359034428076_3fbd9cafddaa594133e3613ac168841f.jpg
z7359034457790_f102dcf26076b3a0394b952810b560ad.jpg
Nhiều tiểu cảnh được lắp đặt để người dân có thể chụp ảnh lưu niệm khi đến dạo chơi

Các hang đá, tiểu cảnh Giáng sinh được dựng công phu, kết hợp cùng mô hình ông già Noel, tuần lộc và xe trượt tuyết trở thành điểm nhấn, đặc biệt thu hút trẻ em và các gia đình đến tham quan, ghi lại khoảnh khắc sum vầy.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trên đất cố Đô. Giữa nhịp sống tất bật cuối năm, những bước chân chậm rãi bên ánh đèn Noel, những nụ cười bên người thân đã tạo nên một không gian Giáng sinh rất Huế – không ồn ào, phô trương, mà ấm áp, sâu lắng và đầy cảm xúc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Một số hình ảnh PV đã ghi nhận:

z7359034425724_17286e7d8f9dc59134fbc2e6fe9811e6.jpg
z7359034435028_32be2b023fec5e341f26220dce19b11f.jpg
z7359034463424_9fd7d082d82bbf16da15c60b891ac9d7.jpg
z7359034414997_4b71ef22655e22699f0314697bf51503.jpg
z7359034445286_3cf222df0c1b829d5cf58bb4ec4d8b22.jpg
z7359034432690_3be6b1ea8373ca104d5afe26bb1ae89c.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Giáng sinh về trên đất cố Đô: Nhà thờ rực sáng, lan tỏa bình yên