Dù thời tiết khá rét kèm mưa phùn, nhưng hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi vẫn nườm nượp hành hương về khu Di tích lịch sử quốc gia Am Tiên trong ngày "mở cổng trời".
Sáng 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), tại khu Di tích lịch sử quốc gia Am Tiên (thuộc thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ hội Đền Nưa- Am Tiên năm 2025 và lễ “mở cổng trời”.
Quần thể Di tích lịch sử quốc gia Am Tiên bao gồm "Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên", với tổng diện tích 100 ha, gắn với sự tích cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Huyệt đạo trên đỉnh Ngàn Nưa được đánh giá là một trong những huyệt đạo linh thiêng nhất của Việt Nam.
Theo ghi nhận của PV Báo Công lý, sáng nay, mặc dù thời tiết khá rét kèm mưa phùn nhưng dòng người đổ về Đền Nưa - Am Tiên mỗi lúc một đông hơn.
Dọc tuyến đường chính vào đền, lực lượng Công an luôn túc trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông.
Tại khu vực huyệt đạo - nơi "mở cổng trời" có rất đông người dân và du khách tập trung làm lễ cầu may. Các hoạt động thắp hương, chiêm bái của người dân diễn ra thành kính, không có cảnh chen lấn, xô đẩy để dâng hương.
Theo quan niệm dân gian, người dân và du khách khi đến huyệt đạo, nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng xung quanh sẽ có được may mắn, bình an.
Một số hình ảnh PV Báo Công lý ghi nhận tại Lễ “mở cổng trời” ngày 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025):