Đời sống

Đón hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về với đất mẹ

Thành Phan 12/07/2026 12:55

Ngày 12/7, UBND xã Tân Ninh (tỉnh Thanh Hóa) đã trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về với đất mẹ.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 (Quân khu 9), đồng đội, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Lê Đồng Cội sinh năm 1952, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng xã Tân Ninh (thuộc huyện Triệu Sơn cũ). Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 12/1970, người thanh niên trẻ tuổi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, đồng chí được biên chế vào Trung đoàn 1, Quân khu 9, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại chiến trường miền Nam.

screenshot_20260712_121114_gallery.jpg
Sau hơn 50 năm, hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Ngày 20/7/1973, trong một trận chiến đấu cam go, đồng chí đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn vẹn xương máu cho độc lập, tự do của đất nước. Sau khi ngã xuống, phần mộ của đồng chí được quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, nay thuộc phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, đất nước đã hòa bình nhưng nỗi khắc khoải tìm kiếm đưa anh trở về của gia đình và người thân chưa bao giờ nguôi oai.

Thông qua chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cùng sự đồng hành, hỗ trợ hết lòng của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 và các cơ quan chức năng. Bằng phương pháp giám định ADN, danh tính của liệt sĩ Lê Đồng Cội đã được xác định chính xác tuyệt đối.

Được biết, liệt sĩ Lê Đồng Cội là 1 trong 8 liệt sĩ của tỉnh Thanh Hóa được xác định danh tính thông qua phương pháp giám định ADN tính đến thời điểm hiện tại.

Sau hơn 50 năm nằm lại nơi đất khách, hôm nay, anh đã được trở về trong vòng tay ấm áp của đất mẹ Thanh Hóa, trong niềm nghẹn ngào và tự hào của gia đình, đồng đội. Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về không chỉ hoàn thành tâm nguyện của gia đình mà còn là minh chứng sâu sắc cho sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.

Lễ truy điệu ngày hôm nay đã lan tỏa mạnh mẽ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” – một nét đẹp nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam trước những anh hùng đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đón hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội về với đất mẹ