Ngày 18/8/2026, Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Hốil Thị Mưn (sinh năm 1945) - người con ưu tú có công với cách mạng tại thôn Arooi, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.
Đến dự chứng kiến buổi bàn giao có Đại tá Nguyễn Hữu Thiều - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.
.jpg)
Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình tri ân các gia đình chính sách, người có công, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Ngược dòng lịch sử, trong những năm tháng sục sôi của cuộc kháng chiến chống Pháp, dù tuổi đời còn rất trẻ, bà Hốil Thị Mưn đã hăng hái tham gia vào lực lượng dân quân hỏa tuyến. Bất chấp bom đạn hiểm nguy và địa hình rừng núi hiểm trở, bà cùng đồng đội ngày đêm băng rừng, lội suối tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bộ đội, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.


Khi hòa bình lập lại, trở về với cuộc sống đời thường, do tuổi cao sức yếu và hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, bà Mưn phải sinh sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn qua những mùa mưa bão miền biên viễn.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của bà, Đồn Biên phòng Ga Ry đã chủ trì phối hợp và các mạnh thường quân triển khai xây dựng ngôi nhà mới, khang trang được hoàn thành. Trị giá hỗ 60 triệu đồng.
Đây là nguồn động viên vật chất và tinh thần giúp gia đình ổn định cuộc sống.