Với tinh thần “4 cùng”, lực lượng công an cơ sở đã trở thành những nhịp cầu nối lòng dân với ý Đảng, dệt nên một thế trận lòng dân kiên cường trước những hủ tục và tội phạm, giữ cho rẻo cao “vùng đất chết” Quang Chiểu đổi thay, mãi mãi xanh màu bình yên.
Quang Chiểu (Thanh Hóa) không chỉ có sự hùng vĩ của núi rừng đại ngàn mà còn mang cả cái khắc nghiệt của vùng biên viễn "chưa mưa đã thấm, chưa nắng đã khô". Với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, Thái, Dao... đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân cư còn nhiều hạn chế.

Thách thức lớn nhất đối với lực lượng Công an xã trước đây chính là tội phạm ma túy và tình trạng người sử dụng ma túy trái phép. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động xâm nhập, lôi kéo của các thế lực thù địch vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Việc cư dân biên giới tự ý băng rừng qua các đường mòn, lối mở không chỉ vi phạm quy chế biên giới mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh quốc gia, đặc biệt là sự xâm nhập của các đối tượng xấu lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật.

Trong khi đó, trình độ dân trí không đồng đều khiến một bộ phận bà con vẫn còn chìm trong hủ tục, dễ bị kích động, tạo nên những "điểm nghẽn" về an ninh, trật tự khó tháo gỡ nếu chỉ dùng các biện pháp hành chính thuần túy.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác quản lý hành chính tại xã biên giới Quang Chiểu lại vấp phải những rào cản mang tính đặc thù. Việc triển khai đề án dân cư và cấp căn cước tại đây là một bài toán đầy thách thức. Để thu nhận dữ liệu, cán bộ chiến sĩ phải vận chuyển máy móc cồng kềnh, băng qua những cung đường hiểm trở để đến với dân.

Trung úy Pít Văn Liêm, cán bộ Công an xã Quang Chiểu chia sẻ: Quản lý hành chính nơi đây không thể làm theo kiểu “ngồi một chỗ”. Anh em phải kiên trì trực tiếp xuống từng hộ, có khi phải đi lại nhiều lần mới gặp được người, mới khớp được dữ liệu. Khó khăn là vậy nhưng nếu không làm quyết liệt thì sẽ xuất hiện những “khoảng trắng” về dữ liệu dân cư”.
Tại các bản vùng sâu, sóng viễn thông chập chờn, điện lưới không ổn định khiến việc hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng VNeID hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Quang Chiểu gặp trở ngại lớn. Ngay cả với những người có máy điện thoại thông minh, việc thao tác trên ứng dụng cũng rất khó khăn do rào cản ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ của đồng bào dân tộc còn hạn chế.
Hiện nay, toàn xã vẫn còn 5 bản “lõm sóng” là: bản Cúm, Pù Đứa, Con Dao, Suối Tút, Co Cài... nên vẫn đặt ra những khó khăn cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cũng là “điễm nghẽn” triển khai thực hiện Đề án 06 tại xã biên giới như Quang Chiểu.
Công an xã Quang Chiểu đã quyết liệt thực hiện phương châm "bốn cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc" với bà con. Tại những bản làng xa xôi, cán bộ chiến sĩ không ngại gian khổ, kiên trì bám bản để học tiếng, tìm hiểu phong tục của đồng bào. Việc sử dụng tiếng dân tộc của bà con trong các buổi trò chuyện đã xóa bỏ sự e dè ban đầu, giúp các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào đời sống.
Đội ngũ này chính là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, đóng vai trò là cầu nối huyết mạch trong việc vận động Nhân dân bài trừ các hủ tục lạc hậu, kiên quyết không tiếp tay cho tội phạm... Bằng tiếng nói uy tín và sự gương mẫu, các hạt nhân tại cơ sở đã giúp lực lượng Công an khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, biến mỗi dòng họ thành một “pháo đài”, mỗi người dân thành một “chiến sĩ” trên mặt trận giữ gìn bình yên bản làng.
Trước thách thức về địa hình chia cắt và sự thiếu hụt thông tin kịp thời, Công an xã Quang Chiểu đã chủ động triển khai "Nhóm Zalo kết nối an ninh" đến từng thôn, bản. Đây được coi là bước đi đột phá trong việc ứng dụng công nghệ để thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân vùng biên.
Thông qua các nhóm Zalo an ninh, lực lượng Công an đã thiết lập một kênh thông tin hai chiều thông suốt. Tại đây, mọi thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay các quy định về định danh điện tử VNeID đều được truyền tải trực tiếp, nhanh chóng đến tận điện thoại của người dân.
Ngược lại, các nhóm Zalo cũng trở thành "tai mắt" kỹ thuật số hiệu quả. Trung tá Hà Ngọc Hùng, Trưởng Công an xã Quang Chiểu khẳng định: “Nhóm zalo không chỉ là công cụ trao đổi thông tin mà đã trở thành sợi dây liên kết hiện đại, giúp “thế trận lòng dân” trên không gian mạng luôn được duy trì và phát huy hiệu quả tối đa”.
Xác định tội phạm và tệ nạn ma túy là căn nguyên của đói nghèo và bất ổn, với quyết tâm làm sạch địa bàn, Công an xã Quang Chiểu đã triển khai chiến dịch tổng lực, chuyển hóa thành công xã từ diện phức tạp về ma túy trở thành địa bàn "sạch" đối tượng nghiện.
Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", các cán bộ chiến sĩ đã kiên trì vận động, thuyết phục và thực hiện quy trình đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo quy định. Nhờ đó, từ con số gần 30 người nghiện trước đây, thông qua sự đồng hành, giáo dục và giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an, nhiều người nghiện đã quyết tâm đoạn tuyệt với "cái chết trắng" tái hòa nhập cộng đồng, đến nay xã Quang Chiểu không còn đối tượng nghiện ma túy.
Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu, Vi Văn Thuấn khẳng định: “Trước đây, Quang Chiểu là địa bàn phức tạp về ma túy và di cư tự do. Tuy nhiên, kể từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, diện mạo địa phương đã thay đổi rõ rệt. Chính sự chân thành, “nói đi đôi với làm” đã giúp các anh chiếm trọn niềm tin của cấp ủy và Nhân dân, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc nơi đây”.
Với sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, xã Quang Chiểu hôm nay đang từng ngày đổi thay, khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống.