Đi trợ giúp em bị "quây", quay lại đánh luôn Công an xã

Hoàng Thiên Lý| 19/11/2014 17:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rủ một nhóm bạn đi “cứu” em đang bị một nhóm khác đánh, trên đường đi, gặp Công an xã ra hiệu dừng xe, nhóm đối tượng này không những không dừng theo hiệu lệnh, mà còn dùng dao, gậy đánh trả về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đi trợ giúp em bị

Bị cáo Trung và Tú trước vành móng ngựa

Ngày 19/11 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo phạt bị cáo Đặng Hồng Trung (sinh 1992) 1 năm 6 tháng tù, Trần Đình Minh Tú (sinh 1994) 1 năm 1 tháng tù. Ngoài ra, tòa cũng giữ nguyên án sơ thẩm đối với các bị cáo gồm Phạm Ngọc Thiên (sinh 1989) 2 năm 6 tháng tù, Ngô Trung Hiếu (sinh 1993) 2 năm tù, Trần Đình Luân (sinh 1993) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Minh Hải (sinh 1992) 9 tháng tù treo. Các bị cáo đều trú xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa cùng bị xử về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30’ ngày 16/9/2011, Thiên rủ Luân, Trung, Tú, Hiếu và Nguyễn Minh Chính đi đánh nhau, vì nghe tin em trai của Thiên đang học Trường Tôn Đức Thắng bị một nhóm khác đánh. Mọi người đồng ý và Luân điều khiển xe máy chở Trung cầm cây gỗ chạy trước, Chính điều khiển xe máy của Chính chở Thiên ngồi sau cầm rựa, Tú điều khiển xe máy chở Hiếu cầm cây gỗ chạy sau.

Nhận được tin báo, Công an xã Ninh Lộc phân công tổ công tác gồm ông Ngô Trần Phúc – Phó trưởng Công an xã và các công an viên ông Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Kim Kha, Nguyễn Thanh Tứ, Nguyễn Hữu Thái, Phạm Minh Thông mặc trang phục Công an xã đến để ngăn chặn. tổ Công an đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Luân tăng ga tông thẳng vào các anh công an đang làm nhiệm vụ, còn Trung ngồi sau 2 tay cầm 2 cây gỗ đánh, nhưng các anh trong tổ công tác né tránh nên không trúng.

Sau đó, cả nhóm chạy qua Quốc lộ 1A đến bên kia đầu cầu cháy thuộc thôn Mỹ Lợi thì dừng lại. Thiên cầm rựa thách thức, đe dọa và cùng Tú, Hiếu, Trung ném đá về phía tổ công tác, đồng thời, la hét gây mất trật tự. Sau đó, cả nhóm chạy về hướng Ninh Tân, thì lúc đó Hải đang chờ ở đường ray xe lửa cũng chạy theo. Khi đến Phước Mỹ, Ninh Hưng, Thiên rủ cả nhóm quay lại Mỹ Lợi, Ninh Lộc để đánh nhau với nhóm thanh niên Ninh Hà.

Lúc này, Chính không tham gia, bỏ về trước, nên Hải điều khiển xe máy chở Thiên. Khi vừa quay xuống thì gặp tổ công tác Công an xã Ninh Lộc đang dàn hàng ngang ra tín hiệu dừng xe, nhưng Luân vẫn không chấp hành, mà tăng ga chạy xuống Trường Tôn Đức Thắng.

Còn Thiên, Hải, Tú, Hiếu quay xe chạy về lại hướng Ninh Tân. Thiên đưa rựa cho Hiếu cầm. Đến khu vực cầu Nhà Chay thôn Phước Mỹ, Ninh Hưng, cả nhóm gặp lại tổ công tác Công an xã Ninh Hưng gồm: Đinh Văn Hải – Trưởng Công an xã, cùng các công an viên gồm: Võ Văn Chánh, Đinh Văn Dì mặc trang phục Công an xã và ông Nguyễn Quốc Huy – Phó chỉ huy trưởng quân sự xã mặc trang phục xã đội phối hợp với Công an xã Ninh Lộc đang chốt chặn, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng Tú không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào tổ công tác, còn Hiếu ngồi sau cầm rựa chém về hướng Công an xã, nhưng không trúng rồi tẩu thoát.

Riêng Hải chở Thiên rẽ vào khu đập đá, Ninh Hưng, khoảng 5 phút sau Thiên nhặt đá, rồi Hải chở Thiên quay ra ném đá vào tổ công tác, trúng vai ông Chánh bị thương nhẹ, Hải tăng ga chở Thiên chạy thoát.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi trợ giúp em bị "quây", quay lại đánh luôn Công an xã