Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết "Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật, mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu". Để làm tròn nhiệm vụ cao cả ấy, cán bộ làm công tác y tế luôn lấy phương châm “Lương Y như từ mẫu”.
Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phóng viên Báo Công lý có buổi trò chuyện cùng Đại biểu Quốc hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên); Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên.
Chọn nghề Y bằng tất cả ước mơ
PGS.TS.BSCC Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) có gần 30 năm cống hiến trong ngành y tế và giáo dục.
PGS.TS.BSCC Nguyễn Công Hoàng vinh dự được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Năm 2021, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng trúng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Giáo sư Hoàng, để trở thành bác sĩ, thầy thuốc giỏi đòi hỏi những người theo nghề y phải thật sự quyết tâm, nỗ lực, kiên trì thời gian dài.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, PGS.TS.BSCC Nguyễn Công Hoàng chia sẻ: “Đến với ngành y với tôi là chữ “duyên” và thực sự nghề đã chọn tôi. Tôi còn nhớ, năm 1992, khi đứng trước quyết định chọn nghề, tôi lựa chọn Đại học Y. Hồi đó ngành Y còn nhiều khó khăn lắm.
Hình ảnh người bác sỹ mặc áo Blouse trắng hàng ngày chữa bệnh, “hồi sinh sự sống” đã in dấu trong tâm trí tôi từ khi còn nhỏ trong những lần đi khám bệnh”.
Gần 30 năm nỗ lực với ước mơ đã chọn, PGS.TS.BSCC Nguyễn Công Hoàng đã làm nhiều vị trí công tác. Từ một người bác sỹ, người thầy đến việc đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, Phó Giám đốc Bệnh viện và hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XV và Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược.
Nhìn lại những chặng đường ấy, có 3 dấu mốc quan trọng mà bản thân ông thấy tự hào nhất trong sự nghiệp. Đầu tiên là năm 2005, khi ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Thời điểm này, ông rất vui sau nhiều năm nỗ lực và tự hào vì mình đã chọn ngành Y.
Đến khi ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào năm 2012 và vẫn kiêm nhiệm làm Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng. Đây là nấc thang quan trọng trong sự nghiệp của ông, đan xen nhiệm vụ giữa công tác quản lý nhà nước, công tác chuyên môn và công tác giảng dạy, đào tạo.
Đặc biệt năm 2021, được sự tín nhiệm của đông đảo cử tri Thái Nguyên, PGS.TS.BSCC Nguyễn Công Hoàng đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.
Bác sĩ phải thực sự yêu nghề và giàu y đức
PGS.TS.BSCC Nguyễn Công Hoàng chia sẻ: “Để trở thành bác sĩ phải thực sự yêu nghề, giàu y đức mới theo được đường dài. Theo tôi, ở giai đoạn nào cũng đều có khó khăn, thử thách. Với cương vị vừa là thầy giáo vừa là thầy thuốc, tôi luôn tự nhủ bản thân phải trau dồi kiến thức và kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Cùng với đó, ngoài việc học lý thuyết, tôi luôn chủ động tìm tòi và thực hành thường xuyên để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy, điều trị và chăm sóc người bệnh”...
Là người thầy giáo, thầy thuốc, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, bác sĩ Hoàng luôn quan niệm “công việc của người thầy giáo tại trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và người thầy thuốc hàng ngày khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (Bệnh viện) là hai công việc song song, không thể tách rời”.
Thế nhưng, với trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội, bác sĩ đã luôn nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Bác sĩ chia sẻ: “Tôi biết mình cần phải đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đông đảo cán bộ, nhân viên ngành y tế, đóng góp tích cực vào việc sửa đổi, bổ sung, dự thảo các văn bản luật vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Đối với ngành y tế, công tác đào tạo nhân lực lại càng quan trọng hơn.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Hoàng chia sẻ thêm: “Hiện nay công nghệ số đang phát triển rất mạnh. AI là một trong những ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và số hóa. Do đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đối với ngành y trong tương lai là cần thiết và tất yếu, giúp giảm được sức lao động của con người. Tuy nhiên, công nghệ AI không thay thế được người bác sĩ, bởi chúng chỉ có vai trò giải quyết được loại bệnh, chứ không giải quyết được người bệnh cụ thể".
Do vậy mà, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng chia sẻ thêm, công tác đào tạo đội ngũ bác sĩ, đặc biệt cho các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời, cần quan tâm đến y tế cơ sở, chú trọng y tế chuyên sâu, xây dựng các trung tâm y tế vùng. Từ đó làm đòn bẩy trong việc đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực.
Bên cạnh đó, các trường chú trọng đào tạo lại, đào tạo liên tục công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Các trường đại học đào ngành y tế phải liên kết với các trung tâm, bệnh viện lớn để học viên, sinh viên có thể tiếp cận được kiến thức, kỹ năng thực tế. Do đó, việc kết hợp viện - trường là mô hình lý tưởng cần được nhân rộng.
Ngành Y là ngành đặc thù, bởi vậy một sinh viên ngành y muốn trở thành một bác sỹ giỏi về chuyên môn và giàu y đức, việc học tập nâng cao trình độ, đan xen giữa lý thuyết và lâm sàng là việc rất cần thiết.
Cùng với đó, các em cần đặc biệt quan tâm đến y đức, nhất là trong giai đoạn cơ chế thị trường hiện nay. Đặc biệt với sinh viên cần học tập, rèn luyện, phát triển bản thân để hội tụ đầy đủ 4 chữ: Đức - Kỹ - Bảo - Nhân. Trong đó Đức là đạo đức; Kỹ là kỹ năng, kỹ thuật; Bảo là bảo vệ và Nhân là Nhân dân”, PGS.TS.BSCC Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh.