Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Phương Lan| 09/02/2016 17:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày mùng 2 Tết Bính Thân (ngày 9/2), tại phố “ông đồ” - Văn Miếu Quốc Tử Giám tấp nập người đến xin chữ cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thành đạt.

Dịp đầu xuân năm mới, nhiều gia đình đến Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) thắp hương cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn. Khác với mọi năm, năm nay, phố “ông đồ” chuyển hẳn vào trong hồ Văn miếu đối diện với cổng chính Văn miếu Quốc Tử Giám nên không còn cảnh lộn xộn, mất mỹ quan xung. Ngày mùng 2 Tết, người người xếp hàng chờ tới lượt xin chữ.

Tục xin chữ và cho chữ đầu năm không chỉ là món quà mang ý nghĩa xã hội, triết học, tâm linh mà còn tạo ra sự giao lưu văn hóa trong cộng đồng khi mọi người cùng nhau hướng tới Chân-Thiện-Mỹ. 

Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Dòng người đi xin chữ đầu năm 

Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa lâu đời 

Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Tùy theo mong muốn, mỗi người sẽ xin cho mình những chữ phù hợp với bản thân 

  Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Vì lượng người đến xin chữ rất đông, nên các "ông đồ" cũng tất bật 

Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ

Vui mừng vì xin được chữ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu năm, người dân đổ xô đi xin chữ