Đau lòng vợ bị chồng chém “thập tử nhất sinh”

Thanh Phương - N.Hưng| 24/11/2015 23:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Suốt một thời gian dài bị chồng bạo hành, người vợ đã hai lần nộp đơn ly hôn lên Tòa án mong sớm giải thoát cuộc sống “địa ngục”. Thuyết phục không được, người chồng tàn nhẫn đuổi theo trút mưa dao vào vợ và chỉ dừng lại khi nghe lời van xin...

Tìm về gia đình chị Khương Thị Thảo, thôn Đông Hoà, xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hóa), nhiều người dân đến hỏi thăm gia đình vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự việc chị bị chính chồng mình truy sát, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, nguồn tin từ UBND xã Thiệu Giang (địa bàn xảy ra vụ án) cho biết, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 19/11, trên địa bàn (cánh đồng Ống, xã Thiệu Giang) đã xảy ra vụ chồng truy sát vợ gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Khương Thị Thảo (SN 1989) và kẻ gây án là Nguyễn Tiến Tùng (SN 1985), chồng nạn nhân. Đến khoảng gần 14 giờ cùng ngày, đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Tùng đã đến UBND xã Thiệu Duy đầu thú, toàn bộ hồ sơ và đối tượng đã được chuyển lên Công an huyện Thiệu Hoá để tiến hành điều tra, làm rõ.

Đau lòng vợ bị chồng chém “thập tử nhất sinh”

Chị Thảo lúc mới được đưa vào bệnh viện

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Tùng, Phó trưởng Công an xã Thiệu Duy cho biết: Qua lời khai ban đầu của đối tượng Tùng, anh này cho biết có đến nhà vợ ở thôn Đông Hoà với mục đích thuyết phục vợ quay lại chung sống nhưng chị Thảo kiên quyết đòi ly hôn, 2 bên có xảy ra cự cãi. Sau đó, chị Thảo lấy xe đạp đi làm. Thấy vậy, anh Tùng đi theo và mang theo một con dao đã mua trước đó tiến hành truy sát, gây thương tích nghiêm trọng cho chị Thảo ngay giữa cánh đồng giáp danh hai xã Thiệu Duy và Thiệu Giang (huyện Thiệu Hoá). Theo khai báo ban đầu của Tùng, chỉ đến khi chị Thảo van xin đồng ý quay lại, không ly hôn thì Tùng mới chịu buông tha.

Theo tìm hiểu của PV, chị Thảo lấy chồng từ năm 2010, cùng năm ấy, chị Thảo sinh con trai. Hai vợ chồng vào Nam làm ăn, thế nhưng quãng thời gian này, Tùng thường xuyên đánh đập chị Thảo khiến chị phải trở về quê và về nhà bố mẹ đẻ để ở. Không lâu sau, Tùng lại đến năn nỉ vợ về nhà. Những tưởng Tùng thay đổi, ăn năn trước những gì mình đã làm với vợ, thế nhưng, chẳng lâu sau chị lại tiếp tục phải cắn răng chịu đựng những trận đòn từ chồng. Năm 2014, chị Thảo làm đơn lên UBND xã xin ly hôn nhưng sau khi nghe cán bộ xã hòa giải, Tùng hứa sẽ thay đổi nên chị Thảo đã chấp nhận rút lại đơn ly hôn và trở về ở với Tùng.

Tuy nhiên, ở với nhau được một thời gian thì Tùng lại đánh đập chị. Tháng 7/2015, chị Thảo bế con đi khỏi nhà đồng thời làm đơn ra Tòa xin ly hôn. Đến ngày 18/11, Tòa án có gọi hai vợ chồng lên họ cãi nhau ở trên Tòa và sau đó thì sự việc đau lòng xảy ra…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đau lòng vợ bị chồng chém “thập tử nhất sinh”