Từ một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, Tiên Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ hơn với những con đường khang trang, những cây cầu kiên cố, những bản làng ấm no. Trong hành trình ấy, Lô Hồng Tượng – Bí thư Đoàn xã, người con của đồng bào Thái – đã ghi dấu ấn bằng tinh thần xung kích, dám nghĩ dám làm, đưa tuổi trẻ góp sức xây dựng quê hương.
Thủ lĩnh cống hiến – Dẫn dắt bằng tâm và tầm
Sinh năm 1992 tại bản Hiện, xã Tiên Kỳ, Lô Hồng Tượng là người con của đồng bào dân tộc Thái. Với phong thái hoạt bát, nụ cười thân thiện, nhưng ẩn sâu bên trong là tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm đưa quê hương phát triển.
Anh đảm nhận cương vị Bí thư Đoàn xã Tiên Kỳ từ năm 2019. Từ những ngày đầu đảm nhận trọng trách, anh đã trăn trở về việc làm sao để xây dựng phong trào đoàn vững mạnh, thu hút thanh niên tham gia đóng góp cho địa phương.
Năm 2021, anh xuất sắc giành giải Ba trong cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức với dự án phát triển homestay, mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng cho bản làng.
Từ đó, anh vận động bà con xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, bảo tồn văn hóa truyền thống và quảng bá những danh thắng của Tiên Kỳ.
Đặc biệt, anh đã tham mưu thành lập Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện hướng dẫn viên du lịch cộng đồng với 12 thành viên. Nhờ đó, nhiều hộ dân, như gia đình chị Vi Thị Thúy ở bản Hiện, đã có điều kiện phát triển mô hình homestay, cải thiện thu nhập.
Cây cầu mang tên "Cầu nối yêu thương"
Tiên Kỳ là xã vùng sâu với dân số hơn 6.000 người, trong đó gần 70% là đồng bào dân tộc Thái. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều khu vực chưa có cầu kiên cố khiến việc đi lại, đặc biệt là của học sinh, vô cùng gian nan.
Thấu hiểu điều đó, năm 2022, anh Lô Hồng Tượng đã vận động bà con và đoàn viên chung tay làm cầu tre dài hơn 40m bắc qua suối Khe Lòa tại bản Ỏn, giúp các em học sinh đến trường an toàn hơn.
Tuy nhiên, trận lũ lớn vào tháng 6/2022 đã cuốn trôi cây cầu tre. Không nản lòng, anh tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, sử dụng mạng xã hội để kết nối mạnh thường quân.
Nhờ sự giúp sức của Tỉnh đoàn, Báo Tiền Phong và các ban ngành, một cây cầu bê tông kiên cố trị giá gần 5 tỷ đồng mang tên "Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường" đã được khánh thành vào tháng 10/2023, mang lại niềm vui cho người dân địa phương.
Không chỉ dừng lại ở việc xây cầu, anh Tượng cùng Đoàn Thanh niên xã còn thực hiện nhiều công trình dân sinh ý nghĩa như tuyến "Đường cờ trong trái tim em" dài hơn 1km tại bản Hiện, bản Phẩy - Thái Minh; làm sân bê tông cho xóm Kỳ Thịnh, tạo không gian vui chơi cho thiếu nhi.
Bên cạnh đó, với quan niệm "Hạnh phúc là sẻ chia", anh đã tổ chức trao hàng chục suất quà cho người nghèo, nhận đỡ đầu hai "Em nuôi của Đoàn", vận động thanh niên sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn. Tổng giá trị các phần quà và công trình lên đến 30 triệu đồng mỗi năm.
Chỉ trong 5 năm, Lô Hồng Tượng đã vinh dự nhận 8 bằng khen từ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Nghệ An, Tỉnh đoàn cùng nhiều giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện Tân Kỳ.
Đồng chí Hoàng Thị Trang, Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ, khẳng định: "Tiên Kỳ là một trong những điểm sáng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu để nhân rộng những mô hình hay, những cán bộ Đoàn tâm huyết như đồng chí Lô Hồng Tượng."
Từ một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, Tiên Kỳ hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới với những con đường sạch đẹp, những cây cầu vững chãi, những ngôi nhà sàn xinh xắn giữa bản làng rực rỡ sắc màu thổ cẩm.
Trong sự đổi thay ấy, có dấu ấn sâu đậm của người thủ lĩnh trẻ đầy tâm huyết - Lô Hồng Tượng.