Ngày 25/7, tại thôn Tân Đức, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Thư.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây không chỉ là sự tri ân sâu sắc theo đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc mà còn là cái kết vẹn tròn nghĩa tình, đưa người con ưu tú của quê hương trở về đất mẹ sau gần nửa thế kỷ nằm lại nơi đất khách phương Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Hoa. Cùng dự có đại diện các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, đoàn thể; lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Hội Cựu chiến binh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân thôn Tân Đức và thân nhân, dòng họ của liệt sĩ Nguyễn Đình Thư.
Liệt sĩ Nguyễn Đình Thư sinh năm 1953, sinh trưởng tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng thôn Tân Đức, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh). Tháng 12/1974, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên trẻ gác lại mọi ước mơ riêng để lên đường nhập ngũ. Đồng chí được biên chế vào Đại đội D1, Trung đoàn E688, Sư đoàn F5, thuộc Quân khu 7; giữ chức vụ Trợ lý tài vụ với cấp bậc Chuẩn úy.



Trong những năm tháng đối mặt với làn tên mũi đạn trên chiến trường Tây Nam, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 11/8/1980, đồng chí đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ biên cương của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Anh ngã xuống, máu xương hòa vào lòng đất mẹ, để lại niềm tiếc thương vô hạn nhưng cũng là niềm tự hào to lớn cho gia đình và quê hương.
Sau nhiều năm dài được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, nguyện vọng đưa Anh về lại cội nguồn luôn đau đáu trong lòng những người thân yêu. Được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, các ngành, hài cốt của Liệt sĩ đã được quy tập và hành trình đưa Anh trở về với đất mẹ Hà Tĩnh đã được hoàn thành trong sự mong mỏi, xúc động của gia đình.


Trình bày điếu văn tại buổi lễ truy điệu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kỳ Hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Đình Thư. Sự ngã xuống của Anh đã đổi lấy cuộc sống hòa bình, tự do hôm nay.
Trước anh linh của Liệt sĩ, địa phương khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng để xây dựng quê hương Kỳ Hoa ngày càng giàu đẹp, văn minh.




Trong niềm xúc động nghẹn ngào, đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Thư đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình vẹn tròn tâm nguyện. Gia đình cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà con lối xóm, họ hàng và làng xóm đã cùng sẻ chia, chung tay tổ chức một buổi lễ trang nghiêm, chu đáo và đong đầy nghĩa tình.
Trong không khí linh thiêng, các đại biểu, thân nhân và Nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ hương hồn người chiến sĩ kiên trung.


Sau lễ truy điệu, hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Đình Thư được đội tiêu binh và lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã trang trọng di chuyển về an táng tại Nghĩa trang dòng họ Cồn Trại, thôn Tân Đức, xã Kỳ Hoa theo đúng nghi thức và phong tục truyền thống địa phương. Giây phút Anh được trở về yên nghỉ trong vòng tay ấm áp của đất mẹ, hòa vào mạch đất quê hương sau gần nửa thế kỷ xa cách đã để lại niềm xúc động lớn lao.
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Thư là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Buổi lễ không chỉ xoa dịu phần nào nỗi đau thương mất mát của gia đình mà còn là bài học lịch sử sống động, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước hôm nay.