Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Minh Thi| 09/11/2014 20:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ 150.000 vỏ chai tái chế, một họa sĩ người Anh đã mất 7 năm để xây dựng một hòn đảo nhân tạo với đầy đủ tiện nghi.

Ông Richart Sowa, 61 tuổi, là một họa sĩ vốn gốc ở Middleborough, Yorkshire. Hòn đảo nhân tạo mà ông cất công xây dựng có tên gọi Joyxee. Nằm cách bờ biển 30m, gần Cancun, Mexico, thiên đường sinh thái này được làm từ chai nhựa chứa đầy không khí, gỗ và cát.

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Thiên đường sinh thái của ông Richart

Đây là hòn đảo bằng chai thứ ba của Richart. Hai hòn đảo trước đó đã bị hỏng do nước ngấm và bão quật. Không nản lòng, ông tiếp tục hòn đảo thứ ba và đã thành công đến tận bây giờ.

Sở dĩ Joyxee được xem như là “thiên đường sinh thái” bởi xung quanh nó là rừng ngập mặn, cùng nhiều loại cây ăn quả, thảo mộc, các loài thực vật ăn được, cây cọ... được trồng trên nền đất cát.

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Trên đảo có một ngôi nhà ba tầng với hai phòng ngủ, bồn tắm nước nóng, ba buồng tắm, một nhà bếp và cả mạng Internet. Ngoài ra, để có thể cung cấp internet và năng lượng mặt trời, ông Richart còn thiết kế một sợi dây cáp dài hơn 30m nối từ hòn đảo đến bờ biển. “Joyxee có đầy đủ tiện nghi cho một người phụ nữ”, Richart khẳng định.

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Hòn đảo có đầy đủ tiện nghi

Ông hào hứng chia sẻ: “Kế hoạch của tôi là có thể tự cung tự cấp. Tôi là một người ăn chay và tôi có thể ăn hoa quả từ cây trồng trên đảo. Nếu muốn thức ăn phong phú hơn, tôi đi xe đạp đến cửa hàng địa phương gần đó. Tôi có một chiếc phà được làm từ chai nhựa, có thể chở được tám người đến và đi từ bờ biển”.

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Mặc dù sống trên thiên đường sinh thái, song ông Richart vẫn luôn cảm thấy trống vắng và cần một người “đồng điệu tâm hồn”để chia sẻ. Cuối cùng, qua facebook, ông đã mời cựu người mẫu Jodi Bowlin, 47 tuổi, đến sống với mình.

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Cô Rowlin vốn là một người mẫu nổi tiếng, từng xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí lớn

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

là một người đồng điệu tâm hồn với ông Richart

Bowlin là một người mẫu nổi tiếng khi ở độ tuổi 16 - 22. Cô đã từng lên bìa của nhiều tạp chí thời trang lớn. Ngay lần đầu tiên đến đảo, cô quyết định sẽ sống lại đây chỉ cần có thể được đáp ứng những nhu cầu cơ bản của một người phụ nữ.

Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế

Giờ ông Richart vô cùng hạnh phúc với người bạn đời của mình

Cựu người mẫu cho biết: “Công trình vệ sinh rất ổn, có pin mặt trời để cung cấp điện. Richart là một người thợ mộc tuyệt vời. Bây giờ, chúng tôi thức dậy với ánh nắng mặt trời, thưởng thức bữa sáng bằng sinh tố hoa quả và cà phê tươi. Tôi có thể giúp Richart làm cho nơi này tốt lên”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảo nhân tạo bằng… vỏ chai tái chế