Đá chết người chở thuê chỉ vì món nợ 1,5 triệu đồng

Hoàng Thiên Lý| 24/08/2015 17:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gây án, để che đậy tội ác của mình, Thuận đã xóa tất cả các dấu vết tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra nhưng hành vi đó không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

Không đòi được nợ, đến phòng trọ đá chết người

Khoảng 22 giờ đêm ngày 16/8/2014, một số người dân ở khu nhà trọ hẻm 13 đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, thành phố Nha Trang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nhìn sang thấy xe máy của anh Đặng Ngọc Thảo (40 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk), một thanh niên cùng trú khu nhà trọ còn dựng trước cửa phòng, đèn xi nhan vẫn nhấp nháy sáng. Một người tới tắt giúp sau đó sang nhắc nhở Thảo dắt xe vào nhà và đóng cửa. Sau nhiều lần gọi không thấy Thảo trả lời, một số người trong khu nhà trọ cùng vào phòng kiểm tra và phát hiện Thảo đã tử vong từ lúc nào trên tấm nệm, chân tay tím tái. Ngay lập tức, người dân đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an địa phương và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Khi Công an thành phố Nha Trang vào cuộc mới phát hiện cái chết của Thảo có dấu hiệu bất thường. Công an phường Phước Long cho biết, Thảo chưa có vợ con, từ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xuống Nha Trang thuê phòng trọ sinh sống và hành nghề chạy xe ba gác chở vật liệu thuê cho các chủ thầu xây dựng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, ngoài chiếc điện thoại di động hàng ngày nạn nhân sử dụng không tìm thấy còn vật dụng, tư trang trong phòng và hơn 500.000 đồng trong túi quần của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu kẻ gian đột nhập trộm cướp, khi khám nghiệm tử thi, cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện vùng đầu nạn nhân có vết bầm tụ máu do tác động ngoại lực.

Bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não. Kiểm tra xe máy và hiện trường phòng trọ, cơ quan điều tra loại trừ khả năng nạn nhân tự té ngã, nên nghi vấn Thảo bị người khác đánh dẫn đến chết đã được đặt ra.

Nhưng điều đáng nói anh Thảo vốn là người hiền lành, không có mâu thuẫn với hàng xóm, câu hỏi dặt ra ai đã đến nhà ra tay sát hại anh Thảo?Trong khi đó, gia đình anh Thảo nhất mực không đồng ý cho cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi nhằm tìm nguyên nhân cái chết, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Đá chết người chở thuê chỉ vì món nợ 1,5 triệu đồng

Bị cáo Nguyễn Văn Thuận tại tòa.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó trưởng Công an TP Nha Trang đã chỉ đạo các cán bộ điều tra phối hợp với Công an phường Phước Long rà soát các mối quan hệ, sinh hoạt của nạn nhân. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, gần 1 tuần sau đó, các trinh sát nắm được nguồn tin người dân cung cấp.

Theo đó, trước khi phát hiện nạn nhân tử vong hơn 1 giờ, có một thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean xanh, đi xe máy kiểu dáng SH màu nho đến phòng trọ của Thảo hai lần với những động thái vội vã. Mở rộng điều tra, rà soát đối tượng có đặc điểm nhận dạng nêu trên, đến chiều 22-8, trinh sát xác định nghi can là Nguyễn Văn Thuận nên đã mời đối tượng này đến cơ quan công an để đấu tranh. Trước những câu hỏi của cán bộ điều tra trong suốt 2 giờ liền, Thuận phải cúi đầu khai nhận là kẻ đã gây ra cái chết của Thảo.

Theo đó, chiều 16-8, Thuận có liên lạc với Thảo để đòi nợ 1,5 triệu đồng bằng những lời lẽ gay gắt. Đến khoảng 21h ngày 16/8/2014, Thuận đang ngồi uống trà cùng Hà Thành Chung, Vũ Văn Minh, Nguyễn Xuân Hiếu tại cổng khu đô thị Phước Long thì Thảo chủ động gọi điện thoại di động cho Thuận nói không trả tiền cho Thuận.

Thấy vậy, Thuận điều khiển xe máy đến phòng trọ Thảo ở tại 2/13 Đại lộ Nguyễn Tất Thành. Thấy Thuận nghe điện thoại cãi nhau có vẻ tức giận, Chung điều khiển xe đi theo để can ngăn. Thuận đi trước, Chung đi theo sau vào phòng trọ của Thảo, tại đây thấy Thảo đang nằm trên nệm nghe điện thoại, Thuận vào gần nơi Thảo đang nằm hỏi: “Sao mày không trả tiền tao?”, Thảo liền thách thức Thuận: “Đang ở nhà mày ngon thì đánh đi”.

Nghe nói vậy, Thuận dùng chân trái đá mạnh vào vùng cổ gáy, thái dương phải của Thảo, Thảo chồm dậy ôm đầu rồi nằm lại nệm. Chung can ngăn thì Thuận đi ra khỏi phòng trọ trước, Chung đi sau ra theo, cả hai bỏ đi.

Đến 21h30’ cùng ngày, cảm thấy cú đá của mình có thể gây nguy hiểm tính mạng nạn nhân nên Thuận quay lại phòng trọ để xem Thảo có sao không thì phát hiện Thảo đã chết.

Vì hoảng sợ, Thuận lấy điện thoại di động của Thảo đang để trên nệm mang ra ngoài vứt xuống ao trước khu trọ nơi Thảo ở để phi tang việc Thảo và Thuận có liên lạc nhau trước đó.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa thì nguyên nhân tử vong của Đặng Ngọc Thảo là do chấn thương sọ não: tụ máu dưới da đầu, chảy máu màng mềm, chảy máu não thất, chảy máu màng tiểu não, tiểu não dập.

Sau khi xảy ra sự việc gia đình Thuận đã khắc phục một phần hậu quả cho gia đình Thảo là 100 triệu đồng.

Trả giá cho hành vi của mình

Tại phiên tòa ngày 7/4/2015, Thuận khai quen biết Thảo được hơn một năm, Thuận là chủ thầu xây dựng, còn Thảo là người chở vật liệu xây dựng bằng ba gác thuê cho Thuận, do Thảo nợ tiền mà còn chửi thề, thách thức không trả tiền nên Thuận có đến phòng trọ của Thảo để hỏi rõ sự việc nên đã xảy ra chuyện. Sau đó, do quá hoảng sợ nên Thuận đã lấy chiếc điện thoại của Thảo ném đi để phi tang vì trước đó Thảo đã liên lạc với Thuận qua điện thoại. 

Tuy nhiên khi được hỏi việc anh Thảo nợ tiền có giấy tờ gì không, thì Thuận cho biết là quen biết cho mượn tiền chứ không có giấy tờ.

Về phía gia đình bị hại, tại tòa đã đòi thêm số tiền bồi thường là 253 triệu đồng và cho rằng số tiền 100 triệu đồng trước đó mà gia đình bị cáo đưa chỉ là tiền lo hậu sự mai táng.

Cuối cùng, sau khi nghị án HĐXX - TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp đề nghị thu thập chứng cứ để chứng minh các cuộc điện thoại trong số máy của bị hại và bị cáo, ai gọi cho ai trước và nội dung như thế nào; điều tra làm rõ thêm hành vi của nhân chứng Hà Thành Chung, người đi theo Thuận đến phòng trọ của bị hại. Đồng thời, làm rõ thu nhập của bị hại một tháng bao nhiêu để có căn cứ cho việc bồi thường.

Mới đây, TAND TP Nha Trang đã mở lại phiên tòa đưa vụ án ra xét xử và hai bên đã thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường thêm là 70 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận 4 năm 6 tháng tù (dưới khung khởi điểm) về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đá chết người chở thuê chỉ vì món nợ 1,5 triệu đồng