Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương, từ ngày 30/1 đến 01/2/2026, Báo Công lý phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Công lý và Trái tim”, trao tặng quà Tết và nhà tình nghĩa cho người dân, học sinh nghèo tại vùng biên giới tỉnh Nghệ An.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách và học sinh nghèo vượt khó, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 30/1 – 1/2/2026, Báo Công lý tiếp tục hành trình “Công lý và Trái tim”: Gieo mầm xanh nơi "địa chỉ đỏ" và trao tặng quà Tết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Yên Hòa, Mường Xén và TAND Khu vực 10, tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác do ông Trần Đức Vinh, Uỷ viên BCH Đảng bộ Toà án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn, cùng đi còn có lãnh đạo, phóng viên, người lao động của Báo. Về đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có ông Vi Văn Chắt, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.
Về địa phương có ông Chu Thế Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Bí thư xã Mường Xén, ông Lô Đình Thụ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mường Xén, bà Lô Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực xã Yên Hoà, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hoà, bà Lương Thị Dậu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Yên Hoà.
Hiện thực hóa giấc mơ an cư
.jpg)
Sáng ngày 31/1, tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, đoàn phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Hòa trao kinh phí xây dựng nhà cho 5 hộ gia đình: Lương Văn Thiết (SN 1992, dân tộc Thái), Xên Thị Mơ (SN 1997, dân tộc Thái), Quang Văn Hải (SN 1974, dân tộc Thái), Lương Văn Mắn (SN 1975, dân tộc Thái) và Lữ Văn Khăm (SN 1984, dân tộc Khơ Mú) với mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng.
.jpg)
Đây đều là những hộ nghèo, cận nghèo tại các bản Xiềng Líp, Bản Hào, Yên Hương và Ngọn Bản. Nhiều năm qua, họ phải sinh sống trong những căn nhà dột nát, xập xệ mà không có khả năng tu sửa.
.jpg)
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Trưởng phòng Phóng viên Báo Công lý khẳng định việc trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo tại xã Yên Hòa. Đây là nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Công lý cùng các nhà hảo tâm trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội.
Ông gửi lời chúc mừng đến các gia đình có nhà mới, hy vọng đây sẽ là nguồn động lực lớn lao để bà con yên tâm lao động, sản xuất và sớm vươn lên thoát nghèo.
Xúc động khi nhận món quà lớn, ông Lương Văn Mắn chia sẻ: “Với gia đình tôi, đây như một giấc mơ. Sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh, nếu không có sự hỗ trợ từ Báo Công lý và chính quyền, không biết đến khi nào mới đủ khả năng xây dựng được nhà để an cư”
.jpg)
Chung niềm vui, hạnh phúc, anh Lương Văn Thiết xúc động cho biết, ngôi nhà mới chính là động lực lớn nhất để gia đình anh yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Thay mặt cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương, bà Lô Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực xã Yên Hoà bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử của Báo Công lý.

“Đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, sự đồng hành kịp thời của Báo Công lý trong thời điểm này là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, để mọi nhà đều có Tết, mọi người đều được đón xuân trong niềm vui và sự ấm áp. Thay mặt cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương, tôi xin cảm ơn tình cảm sâu sắc mà Báo Công lý đã dành cho địa phương”, bà Lô Thị Kim Oanh nhấn mạnh.
Gói trọn yêu thương gửi trao Mường Xén
Tiếp tục hành trình, đoàn công tác Báo Công lý đã đến với bà con nhân dân xã Mường Xén. Tại đây, chương trình đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm: 10 kg gạo, nước mắm, dầu ăn).
.jpg)
Đặc biệt, đoàn đã dành tặng 310 suất quà gồm áo khoác mới, sữa và bánh kẹo cho các em học sinh tại điểm trường Mầm non Tà Cạ và Tiểu học Tà Cạ (bản Nhãn Lỳ). Những chiếc áo ấm mới tinh khôi không chỉ giúp các em chống chọi với cái lạnh vùng biên mà còn là niềm vui giản đơn trước thềm năm mới.
.jpg)
Mỗi suất quà tuy không lớn về vật chất nhưng là sự gửi gắm nghĩa tình, là lời chúc xuân ấm áp mà lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Báo Công lý dành cho bà con trong thời điểm năm hết Tết đến.
.jpg)
.jpg)

Cùng chung tâm trạng vui mừng và phấn khởi, người dân xã Mường Xén cho biết với họ những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bánh kẹo hay tiền mặt giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu, để có một cái Tết đủ đầy và sung túc hơn. Đặc biệt, những món quà mà Báo Công lý trao tặng không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Cảm giác được quan tâm, sẻ chia giúp họ thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đoàn viên.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
Chứng kiến niềm vui của các học trò, thầy Nguyễn Khắc Lĩnh – Hiệu trưởng nhà trường xúc động: “Những món quà đáng quý được trao vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán nhắc nhở các em rằng xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ tương lai nơi vùng biên khó khăn này.”


Phát biểu tại chương trình, ông Trần Minh Giang – Chi ủy viên Chi bộ Báo Công lý nhấn mạnh, mỗi phần quà là tấm lòng của tập thể cán bộ, phóng viên tòa soạn cùng các nhà hảo tâm với mong muốn tiếp thêm động lực để các gia đình vơi bớt lo toan, yên tâm đón mùa xuân an vui. Và đây cũng là dịp để Báo Công lý tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và củng cố mối gắn bó mật thiết với nhân dân, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng hành của đơn vị đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.


Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén gửi lời cảm ơn sâu sắc và khẳng định sự quan tâm của Báo Công lý và các nhà hảo tâm vào đúng dịp Tết đến, Xuân về là minh chứng sống động cho sự đồng hành giữa cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao với nhân dân vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt chương trình hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" và trách nhiệm xã hội cao cả của những người làm báo Công lý đối với cộng đồng.

Vĩ thanh của lòng nhân ái
Khi những chuyến xe của đoàn công tác rời bản làng để tiếp tục hành trình “Công lý và Trái tim”, hình ảnh những bàn tay vẫy chào và ánh mắt lấp lánh niềm vui của bà con vẫn còn đọng lại.
Giữa cái se lạnh của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngọn lửa của lòng nhân ái đã được thắp lên, sưởi ấm những mảnh đời còn gian khó. Những phần quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn mang theo hơi ấm nghĩa đồng bào và niềm tin sắt son vào một vận hội mới của đất nước sau Đại hội XIV của Đảng. Đây là hoạt động thiết thực của Báo Công lý nhằm chào mừng thành công của Đại hội, khẳng định vai trò của báo chí trong việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Một số hình ảnh trong chuyến đi:










Báo Công lý trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị:
1. Công ty Cổ phần Hoà Việt
2. Công ty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng
3. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt
4. Ngân hàng TMCP Bắc Á
5. Tập đoàn TH
6. Công ty TNHH Fastech Asia - Coolmate
7. Công ty Cổ phần Thuỷ sản Nghệ An
8. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost)
9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (HSG)