Đời sống

Công lý và những tấm lòng thơm thảo: Hơn 20 tấn hàng từ Nam ra Bắc

Kim Sáng 14/09/2024 - 11:12

Hàng chục tấn hàng gồm chăn mềm, quần áo và nhu yếu phẩm với trị giá hàng tỷ đồng được đóng gói cẩn thận để vận chuyển ra các tỉnh, thành phía Bắc ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi). Đây là tấm chân tình của Báo Công lý phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi tặng với mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn của bão lũ.

Từ thời điểm Chi ủy – Ban Biên tập Báo Công lý phát động đợt quyên góp nhằm hỗ trợ, động viên đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ vượt qua khó khăn, hoạn nạn, hàng chục xe hàng lớn nhỏ ra vào liên tục tại trụ sở Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM (124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1).

Ngoài trụ sở chính của Báo ở 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội, những ngày qua, những người làm Báo Công lý phía Nam (bao gồm Văn phòng đại diện tại TP.HCM, Văn phòng thường trú tại Đông Nam Bộ) đón nhận nhiều tình cảm đặc biệt của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

635a2015.jpg
Nhà báo Nguyễn Văn Vũ cùng đoàn viên, thanh niên TAND TP.HCM đóng gói hàng hoá.

Từ những chiếc mền, những bộ quần áo còn nguyên tem mác đến nhu yếu phẩm (lương khô, mì tôm, nước suối, đồ hộp, sữa, cá khô…) được mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên và các tình nguyện viên phân loại, đóng gói cẩn thận để trao cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chỉ trong vài ngày, Báo Công lý tại khu vực phía Nam đã tiếp nhận hơn 20 tấn hàng, trong đó một nguồn lực lớn do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP.HCM và các gia đình của Hội đóng góp; phần còn lại do đội ngũ của Báo đóng góp và kêu gọi, vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Nhằm kịp thời hỗ trợ hàng đến với bà con miền Bắc, thông qua Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, hàng chục tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã có mặt tại trụ sở của Báo ở TP.HCM để hỗ trợ sắp xếp, vận chuyển hàng lên xe.

z5829186385118_484971a5ebc8f97f3e021dabcdea1cb3.jpg
Nhà báo Đan Hà cùng các tình nguyện viên sắp xếp đồ đạc tại trụ sở văn phòng Báo.

Nhanh tay phân loại các loại quần áo, Thiên Ngân, sinh viên năm 2 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hào hứng chia sẻ: “Bản thân em cảm thấy rất vui khi được tham gia hỗ trợ Báo Công lý vận chuyển hàng đến với miền Bắc. Hàng ngày xem tin tức bão lũ, bọn em rất thương những người dân ở đó nên khi nghe biết thông tin Báo Công lý tuyển tình nguyện viên thông qua Hội Hỗ trợ học sinh, sinh viên em liền đăng ký tham gia”.

Cũng như Thiên Ngân, nhiều sinh viên khi biết tin Báo Công lý cần lực lượng hỗ trợ, các em đã tranh thủ thời gian trước và sau giờ học để đến phụ giúp, thậm chí có nhiều em trọ ở các huyện ngoại thành nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ đến gần khuya.

z5826963349661_98d52767372b70e137f7ff9a5db7a435.jpg
Chỉ trong mấy ngày, Báo Công lý khu vực phía Nam đã kêu gọi, vận động được nguồn lực lớn từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Trong hình, đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Linh Anh SaiGon trao tượng trưng các vật phẩm tài trợ cho bà con phía Bắc thông qua Báo.

Thay mặt Văn phòng đại diện tại TP.HCM và Văn phòng thường trú tại Đông Nam Bộ, Nhà báo Nguyễn Văn Vũ - Trưởng Đại diện Báo Công lý tại TP.HCM cho biết, trước những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm, phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, thực hiện chỉ đạo của Chi ủy - Ban Biên tập Báo Công lý, Văn phòng đại diện tại TP.HCM và Văn phòng thường trú Đông Nam Bộ đã phối hợp với Hội HTGĐLS TP.HCM kêu gọi, vận động nhiều nguồn lực để giúp đỡ bà con các tỉnh phía Bắc.

“Mấy ngày hôm nay, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh em trong văn phòng chia nhau mỗi người một việc, tâm thế chúng tôi đặt ra là nhanh, hiệu quả để kịp thời hỗ trợ bà con. Hơn 20 tấn hàng đã lên tàu từ tối 13/9 và sáng nay bắt đầu di chuyển ra Bắc. Ở phía Nam, Nhà báo Đan Hà sẽ trực tiếp bay ra để cùng anh em Báo Công lý ở phía Bắc lên phương án hỗ trợ bà con, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm được gửi trao đúng chỗ”, Nhà báo Nguyễn Văn Vũ nói.

635a2022.jpg
Tình nguyện viên hăng hái tham gia hỗ trợ Báo Công lý tại TP.HCM.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM cho biết, tiếp nối những ân tình mà Báo Công lý - Hội HTGĐLS TP.HCM thực hiện trong mùa dịch Covid-19 thông qua các "Gian hàng 0 đồng", giai đoạn hiện nay, miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, Hội tiếp tục phối hợp cùng Báo để góp phần giúp đỡ đồng bào ở các tỉnh, thành phía Bắc.

"Trong đợt này, chúng tôi vận động, quyên góp hàng hóa thông qua Báo Công lý là hơn 100 triệu đồng và dự kiến đầu tuần tới sẽ trao tiếp 100 triệu đồng ủng hộ miền Bắc thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ngoài ra, nhiều gia đình, đơn vị thành viên của Hội còn đóng góp nhiều vật phẩm, quần áo... để hỗ trợ người dân vùng lũ", Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển cho hay.

z5829184107167_fcda516054a947707e5e5580724f145f.jpg
Người thân của các phóng viên tham gia phân loại quần áo

Trước đó, Chi ủy - Ban Biên tập Báo Công lý đề nghị cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo phát huy quan hệ, kêu gọi, huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay cùng Báo Công lý để triển khai thực hiện cứu trợ.

Những ngày vừa qua, hậu quả của bão số 3 khiến nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống của bà con trong vùng lũ gặp muôn vàn khó khăn. Những người làm Báo Công lý khu vực phía Nam, Hội HTGĐLS TP.HCM nói riêng cùng những tấm lòng thơm thảo trên khắp mọi miền cả nước nói chung luôn hướng về đồng bào miền Bắc và mong được “góp gió thành bão” để cùng san sẻ khó khăn, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua hoạn nạn.

635a2032.jpg
635a2030.jpg
635a2044.jpg
635a2072.jpg
z5829184646171_b82884fd906126926b5cd0b978420a14.jpg
z5829185357347_bf129a62ede133ba81dde1b48e626d4d.jpg
z5827535805545_a8e328a692a2eb07ae8dcadbd1e585f6.jpg
z5827535948292_3789a6d6ae307b6dfe291a3d0b7c14e2.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công lý và những tấm lòng thơm thảo: Hơn 20 tấn hàng từ Nam ra Bắc