Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Dương Cầm| 17/05/2015 17:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được tổ chức nhân ngày IDAHOT, nhưng tinh thần của BUBU không chỉ dừng lại ở việc chống kỳ thị, định kiến với người LGBT…

Nhân ngày thế giới chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) - IDAHOT, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cùng Liên hiệp quốc tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức sự kiện "thị trấn" của sự tự do, khoan dung và bình đẳng mang tên "BUBU Town" tại Câu lạc bộ Mỹ (Hà Nội).

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Gia đình đại sứ Mỹ Ted Osius cũng có mặt trong sự kiện đặc biệt dành cho người LGBT năm nay.

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Camilla Mellander trong chiếc váy "đậm chất" cầu vồng lục sắc của cộng đồng LGBT.

BUBU là viết tắt của "Be Unique. Be U" hay "Là độc nhất. Là chính mình". Tham dự sự kiện này có gia đình đại sứ Mỹ Ted Osius, Đại sứ Canada, Đại sứ Thụy Điển và Điều phối viên Liên hiệp quốc, với mong muốn cùng thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới.

“Thị trấn” bao gồm có các khu hóa trang, khu sáng kiến, khu triển lãm, khu giải trí… Tại đây, cộng đồng LGBT có dịp gặp gỡ, thể hiện tài năng của những người trong cộng đồng…

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Đại sứ Canada, đại sứ Thụy Điển và Điều phối viên Liên hiệp quốc với điệu nhảy flashmob Yêu Là Yêu

Được tổ chức nhân ngày IDAHOT, nhưng tinh thần của BUBU không chỉ dừng lại ở việc chống kỳ thị, định kiến với người LGBT, mà đó là cơ hội để tất cả mọi người trải nghiệm một không gian của sự tự do và bình đẳng.

Một thành viên iSEE chia sẻ: “Không chỉ cộng đồng LGBT, chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác bị đánh giá, thậm chí bị kỳ thị vì khác biệt, có thể về trang phục, về diện mạo hay xuất thân.

Và chắc hẳn bất cứ ai cũng muốn cá tính và cách sống của mình, được người khác tôn trọng, muốn được thoải mái là chính mình và không bị những chuẩn mực, những đánh giá của đám đông ngăn cản. Chính vì vậy mỗi chúng ta cần được là chính mình, và cần tôn trọng người khác khi họ là chính mình".

Một số hình ảnh tại sự kiện Thị trấn BUBU sáng nay:

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Nhà thiết kế Vũ Tiến Mạnh (trái) - Trưởng nhóm RUBY, một nhóm người mẫu chuyển giới tại Hà Nội bên quán Trà chanh Cầu vồng của mình.

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cộng đồng LGBT tự tin “sống thật là chính mình” tại thị trấn BUBU