Từ mâu thuẫn lối đi chung tại nghĩa trang, hai người đàn ông ở Hà Tĩnh đã lao vào trận hỗn chiến đẫm máu để rồi khi sực tỉnh thì đã để lại hậu quả quá lớn, đẩy cả hai vào vòng lao lý.
Mâu thuẫn bộc phát từ lối đi chung nơi nghĩa trang
Nghĩa trang Rộc Ao (thôn Đông Biên, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) vào buổi sáng ngày 24/3/2026 lẽ ra đã là một ngày trọn vẹn nghĩa tình của dòng họ Trần, nếu như sự ích kỷ không lên tiếng. Hôm đó, gia đình ông Lê Văn Đông (SN 1971) cùng người thân và nhóm thợ tiến hành cải táng, sửa sang lại lăng mộ cho bà ngoại. Để thuận tiện cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng vào bên trong, nhóm thợ đã phải phá một phần tường bao nghĩa trang.
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi Trần Văn Tùng (SN 1988) – một người cùng thôn và cũng là con cháu trong họ, điều khiển xe máy đến để làm phần mộ cho gia đình mình. Nhìn thấy mảng tường bao bị đập vỡ cùng với những tranh cãi về việc mở đường chung vào khu lăng mộ, Tùng tỏ thái độ gay gắt và yêu cầu: “Ai đập hư hỏng bức tường rào ở đây thì phải xây lại”.
Thấy thái độ căng thẳng của Tùng, những người họ hàng của ông Đông từ Hà Nội về là chị Trần Thị T. và anh Trần Anh T. đã ra sức giải thích, đề xuất mở một lối đi chung rộng rãi hơn thay vì con đường hẹp cũ. Tuy nhiên, Tùng gạt phắt, buông lời lạnh lùng: “Đường chị đi thì liên quan gì với em, khi xây tường bao này nhà tôi bỏ một phần ba tiền”.

Nghe thấy lời Tùng, ông Lê Văn Đông đang xem thợ làm đá gần đó liền đi lại rồi xảy ra tranh cãi với Tùng. Không thèm đôi co, Tùng lao vào dùng tay đấm mạnh một phát vào ông Đông. Bị đánh bất ngờ, ông Đông nhặt một nửa viên gạch táp lô đuổi theo Tùng. Tùng cũng không vừa, vừa chạy vừa cúi xuống nhặt gạch định ăn thua đủ. Rất may, đông đảo người thân và thợ xây có mặt tại hiện trường đã kịp thời hô hoán, kéo hai bên ra nên vụ việc tạm dừng lại. Tùng lấy xe máy phóng đi, ông Đông cũng hậm hực ra về.
Trận hỗn chiến kinh hoàng trước cổng nhà
Cuộc xô xát tại nghĩa trang chưa làm ai bị thương tích, nhưng ngọn lửa mâu thuẫn trong lòng gã thanh niên 38 tuổi Trần Văn Tùng vẫn chưa nguôi. Về đến nhà, sẵn tâm lý bức xúc, Tùng thủ sẵn một con dao mác dài tới 65cm rồi đi bộ ngược trở lại hướng nghĩa trang nhằm mục đích "dằn mặt" ông Đông.
Khi đi qua đoạn đường trong thôn, Tùng chạm mặt ông Đông đang điều khiển xe máy về nhà. Ông Đông lớn tiếng thách thức: “Mày quay lại đây” rồi phóng xe thẳng vào sân nhà, chốt chặt cửa cổng sắt. Tùng không nói không rằng, cầm dao đuổi đến tận nơi. Đứng ngoài, Tùng dùng sống dao gõ mạnh vào cửa cổng 1-2 cái, quát lớn: “Mày muốn chết à, ra đây tao cho mày chết”.
Ở bên trong, ông Đông cũng bị kích động mạnh, đáp trả: “Tao thách cha mày đó”. Nói xong, Đông chạy vội vào góc sân lấy một con dao làm mộc dài 39,5cm, mở cổng lao ra đường.
Trận hỗn chiến nổ ra, hai lưỡi dao va chạm vào nhau chan chát. Trong lúc khua dao qua lại một cách hung hãn, cán dao của Tùng đập mạnh vào bàn tay phải của ông Đông, đồng thời mũi dao của Tùng chém trúng cánh tay trái của đối phương. Ngược lại, ông Đông cũng khua mũi dao trúng ngón áp út bàn tay phải của Tùng. Thấy mình bị thương nặng, Tùng lùi lại rồi ôm tay bỏ chạy trốn. Ông Đông vứt dao xuống đường, nhặt một thanh thép vuông dài 2m đuổi theo Tùng thêm 20m, thấy không kịp mới từ bỏ ý định.
Hậu quả của phút cuồng nộ khiến cả hai đều gánh chịu những vết thương sâu hoắm. Trần Văn Tùng bị đứt gân duỗi ngón IV bàn tay phải, phải nhập viện phẫu thuật điều trị với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%. Ông Lê Văn Đông bị gãy đốt 1 ngón II bàn tay phải và xước dài 7cm ở cánh tay trái, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.
Kết đắng
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 07/5/2026, Lê Văn Đông và Trần Văn Tùng đều tự nguyện làm đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi "Cố ý gây thương tích". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số B128/QĐ-VPCQCSĐT theo đúng quy định pháp luật.
Cứ ngỡ vết “nợ máu” tự xóa thì giông bão sẽ qua nhưng hành vi hung hãn của hai người đàn ông này đã phải trả một cái giá đắt hơn rất nhiều.
Tiến hành trưng cầu giám định 2 con dao thu giữ được, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Cả con dao mác của Tùng và dao tày của Đông đều là dao sắc, nhọn thuộc Phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao” theo Thông tư 75/2024/TT- BCA của Bộ Công an.
Chiếu theo Điểm d, Khoản 2, Điều 2 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15), các loại dao có tính sát thương cao khi bị sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì lập tức được xác định là vũ khí quân dụng.
Hồ sơ vụ việc ngay lập tức được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Hiện, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tùng và Lê Văn Đông về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Do hai bị can có nhân thân rõ ràng, chưa có tiền án tiền sự, cơ quan chức năng đã áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Vụ án là bài học đắt giá cho sự nông nổi. Khi lòng tự ái và cái đầu nóng lấn át lý trí, người ta sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết những xích mích vặt vãnh để rồi cái kết nhận về là những vết sẹo trên thân xác và vết rạn tù tội trong cuộc đời.