Cậu chém cháu tử vong do nghi ngờ trộm tiền

Bá Mạnh| 17/09/2019 11:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi ngờ cháu mình lấy trộm tiền nên Nguyễn Trọng Đoàn bực tức, quá trình hai cậu cháu nói chuyện lại xảy ra cãi vã nên Đoàn đã dùng dao chém cháu mình tử vong.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Đoàn (SN 1967, trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30 tối 12/4/2019, Nguyễn Trọng Đoàn (là xã đội trưởng UBND xã Cẩm Dương) làm cơm mời một số bạn bè về nhà uống rượu.

Cậu chém cháu tử vong do nghi ngờ trộm tiền

 Bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn tại phiên xử.

Tàn cuộc, Đoàn vào bếp pha mỳ tôm để ăn thì nghe vợ hỏi về số tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức không còn thấy ở trong tủ. Nghi ngờ cháu ruột mình (gọi bị cáo Đoàn bằng cậu) là Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) lấy số tiền trên nên ông Đoàn gọi Thương xuống bếp để hỏi.

Quá trình hai cậu cháu nói chuyện đã xảy ra cãi vã, bực tức với thái độ của cháu, nên Đoàn đã dùng dao chém mạnh vào vùng mặt cháu mình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, rồi chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên do vết thương quá nặng, tiên lượng xấu nên phía bệnh viện đã trả nạn nhân về cho gia đình chăm sóc, 4 ngày sau (16/4) Thương tử vong. Được biết, Thương mồ côi cha mẹ nên ở với gia đình bị cáo Đoàn.

Sau khi gây ra vụ việc, biết cháu mình không qua khỏi nên Nguyễn Trọng Đoàn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cậu chém cháu tử vong do nghi ngờ trộm tiền

Phiên xử có rất đông người dân đến theo dõi.

Tại phiên xử, Nguyễn Trọng Đoàn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận vì hành vi của mình. Bị cáo Đoàn cho rằng vì uống rượu lại thấy cháu có thái độ hỗn láo nên mới bực mình, mất kiểm soát gây nên tội ác như vậy với cháu.

“Bị cáo thật lòng thương cháu, nhiều năm qua bị cáo nuôi dạy cháu, coi cháu như con… vì chút nóng giận, mất kiểm soát mà khiến cháu chết tức tưởi. Bị cáo hối hận lắm”, bị cáo Đoàn khóc trước tòa.

Nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, chỉ vì nghi ngờ, mâu thuẫn nhỏ nhặt mà dùng dao tước đi quyền được sống của cháu mình. Bản thân bị cáo lại người hiểu biết pháp luật nhưng lại không biết kiềm chế bản thân nên cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ dài để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Đoàn 8 năm tù giam về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu chém cháu tử vong do nghi ngờ trộm tiền