Cảnh sát giao thông xuyên đêm đưa 1 phụ nữ đi lạc về quê ăn Tết

PV| 23/01/2020 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt đang đi lang thang, CSGT đã dùng xe chuyên dụng, xuyên đêm giá rét đưa người này về quê để kịp ăn Tết.

Chiều 23/1 (tức 29 Tết Nguyên đán), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm giao thông thông suốt đơn vị đã chủ động giúp đỡ những trường hợp cơ nhỡ kịp về quê đón xuân.

Cụ thể, vào 19h45 phút tối 22/1, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông số 12 gồm đại úy Nguyễn Hoàng Hải (Đội phó), đại úy Trần Mạnh Quyết, trung úy Nguyễn Tuấn Anh làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 6, khi đến Km37 thuộc địa phận huyện Chương Mỹ (Hà Nội), phát hiện 1 người phụ nữ đang đi lang thang trên đường có dấu hiệu bất bình thường.

Cảnh sát giao thông xuyên đêm đưa 1 phụ nữ đi lạc về quê ăn Tết

CSGT dùng xe chuyên dụng, xuyên đêm đưa con gái cụ bà Nguyễn Thị Tin về nhà an toàn. Ảnh:Hiệp Dương

Vào thời điểm trên trời đang mưa phùn và rét, nhưng người phụ nữ ăn mặc rất phong phanh, cho nên tổ công tác đã chủ động tìm hiểu.

Qua tìm hiểu, tổ công tác biết được bà Nguyễn Thị Tin (sinh năm 1957 ở Rừng Quýt, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) đang đi tìm con gái bị tâm thần, bỏ nhà đi nhiều ngày nay, tổ công tác đã chủ động liên hệ bà Tin để nắm thông tin và xác thực.

Khi biết chính xác người phụ nữ có dấu hiệu bất bình thường đi trên đường là chị Bùi Thị Hồng (sinh năm 1980, con gái bà Tin), lại biết hoàn cảnh bà Tin rất nghèo, tổ công tác đã chủ động dùng xe chuyên dụng đưa chị Hồng về nhà.

Bà Nguyễn Thị Tin cho biết, con gái là Bùi Thị Hồng bị tâm thần bỏ nhà đi ngày nay, bà và gia đình đã đi khắp nơi tìm con rồi để lại địa chỉ nhờ người dân thấy chị Hồng ở đâu giúp đỡ. Cận Tết mà chưa thấy con về nên bà và gia đình bất ngờ rất cảm động khi được những cảnh sát giao thông giúp đỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát giao thông xuyên đêm đưa 1 phụ nữ đi lạc về quê ăn Tết