Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

Minh Khang| 28/02/2020 09:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một năm 2019 thành công với những tựa phim “cá kiếm” như IT: Chapter 2, Annabelle Comes Home và Doctor Sleep, hãng Warner Bros. tiếp tục chiêu đãi khán giả yêu điện ảnh với một tác phẩm kinh dị mới đến từ xứ sở bò tót.

Dựa trên sự kiện có thật về căn nhà bị quỷ ám tại thành phố Madrid, 32 Malasana Street (Tựa Việt: Căn Hộ Của Quỷ) sẽ là một làn gió vô cùng mới lạ cho các fan phim kinh dị tại rạp chiếu tháng 3 này.

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

Gia đình năm người Olmedo rời bỏ ngôi làng nhỏ để đến với thủ đô Madrid hoa lệ

Căn Hộ Của Quỷ lấy bối cảnh tại một căn nhà ở thành phố Madrid vào năm 1976. Bộ phim theo chân gia đình Olmedo khi họ bỏ lại sau lưng ngôi làng nhỏ và bắt đầu cuộc sống mới tại căn nhà số 32 trong khu phố sôi động Malasana. Malasana là một trong những con đường có bề dày lịch sử lịch sử, văn hoá, được xây dựng với lối kiến trúc đậm chất Tây Ban Nha nhất tại thành phố Madrid.

Một gia đình năm người gồm đôi vợ chồng Manolo – Candela, ba người con và ông ngoại khăn gói lên thủ đô Madrid nhộn nhịp với niềm tin về tương lai xán lạn. Manolo là trụ cột gia đình, một người đàn ông mạnh mẽ đã dành nửa phần đời của mình trong trang trại. Người vợ của ông là Candela luôn muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và chôn vùi những bí mật quá khứ nên bà luôn tin Madrid chính là nơi để đổi đời.

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

Vợ chồng Manolo và Candela

Pepe là người anh lớn nhất trong ba người con nhưng có vẻ như tính tình nhút nhát của Pepe đã khiến anh cô đơn trong thời gian dài. Hai người con còn lại của nhà Olmedo là Amparo - một cô gái mới lớn có nhiều hoài bão, mong muốn về tương lai tốt đẹp ở thủ đô nhưng có vẻ Madrid không phải là nơi đẹp đẽ như cô tưởng tượng, và cậu bé năm tuổi Rafa luôn tò mò với những thứ mới mẻ. Thành viên cuối cùng của gia đình là ông ngoại Fermin đã bị mất trí nhớ sau một tai nạn lao động, thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ không ai có thể thấy được.

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

“Anh cả” Pepe

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

“Cô hai” nhà Olmedo - Amparo

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

Ông ngoại Fermin và chú bé tò mò Rafa

Thế nhưng không bao lâu sau khi dọn vào, cả gia đình dần nhận ra họ không hề đơn độc trong căn nhà số 32 đường Malasana này. Dưới bàn tay của một thực thể bí ẩn, những hiện tượng siêu nhiên rùng rợn bắt đầu diễn ra khiến cuộc sống của cả gia đình trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Căn Hộ Của Quỷ được đạo diễn bởi Albert Pintó, một trong những đạo diễn trẻ tuổi tài năng nhất của điện ảnh Tây Ban Nha. Tác phẩm kinh dị đầu tay “Killing God" của anh được nhận giải phim điện ảnh xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sitges lần thứ 50. Với Căn Hộ Của Quỷ, Pintó tiếp tục kiến tạo một cơn ác mộng mới với thể loại “kinh dị ban ngày", ám chỉ rằng nỗi sợ hãi không chỉ đến từ bóng đêm, mà nó còn có thể hiện hữu mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong chính căn nhà của bạn. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Javier Botet, Maria Ballesteros, Begona Vargas, và Sergio Castellanos.

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

Sự kinh hoàng trên gương mặt của gia đình Olmedo

Trong bối cảnh ngột ngạt của bộ phim, điều đặc biệt có thể giữ chân khán giả là những tình huống kinh dị xảy ra trong đời thực. Những sự việc tưởng chừng rất đời thường, bỗng chốc biến thành một sự kiện nguy hiểm và đáng sợ. Bộ phim truyền tải nỗi ám ảnh và đáng sợ trong ngôi nhà số 32 đó bằng việc sử dụng những yếu tố mang đậm chất Tây Ban Nha và những cách hù dọa rất độc đáo như con quay, sàn nhà bằng đá, những câu hát ca dao “rợn gáy” hay cảnh chuyền thư bằng giá phơi đồ.

Tính cách và hành động của các nhân vật trong Căn Hộ Của Quỷ còn được khắc họa dựa trên bối cảnh Madrid vào năm 1976, giai đoạn chính trị của Tây Ban Nha chuyển thành chế độ dân chủ đã giúp nhà Olmedo nuôi hi vọng có một tương lai tươi sáng hơn khi bỏ hết tất cả để theo đuổi “giấc mơ Madrid”. Và ác mộng khủng khiếp có lẽ là khi không ai có thể quay đầu.

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

Mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp liệu sẽ đi đến đâu

Căn Hộ Của Quỷ thừa hưởng lối kể chuyện cuốn hút, nhiều nút thắt của điện ảnh Tây Ban Nha mà khán giả Việt Nam từng biết đến qua các bộ phim như “The Invisible Guest", “Veronica“, “The Skin I Live In". Bên cạnh đó, bộ phim vẫn được đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh từ nhà sản xuất Warner Bros., Studio đứng đằng sau vũ trụ The Conjuring đình đám.

Là một sự kết hợp hoàn hảo của hai nền điện ảnh phương Tây, Căn Hộ Của Quỷ hứa hẹn là món ăn tinh thần mà các fan của dòng phim kinh dị không thể bỏ qua.

Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha

Căn Hộ Của Quỷ dự kiến khởi chiếu ngày 06.03.2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căn Hộ Của Quỷ: Lạnh sống lưng với tác phẩm kinh dị mới từ Tây Ban Nha