Bỏ con nhỏ bơ vơ, mẹ đi tìm ma túy để thỏa mãn cơn nghiện

Gia Trứ| 31/03/2016 09:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù bản thân đang phải nuôi con nhỏ, chồng đang chấp hành án về tội "Buôn bán trái phép chất ma túy", nhưng để thỏa mãn cơn nghiện, Hà Y Dừ đi mua ma túy về sử dụng thì bị bắt.

Ngày 30/3, TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Y Dừ (37 tuổi, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) về tội "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bỏ con nhỏ bơ vơ, mẹ đi tìm ma túy để thỏa mãn cơn nghiện

Bị cáo Hà Y Dừ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của VKSND huyện Kỳ Sơn, vào khoảng 6h ngày 7/1/2016, Y Dừ, ngủ dậy, đang nấu ăn buổi sáng cho đứa con nhỏ thì bỗng lên cơn thèm thuốc phiện.

Bỏ con nhỏ ở nhà một mình, Y Dừ đi từ xã Tây Sơn lên xã biên giới Nậm Cắn (Kỳ Sơn) gặp một người đàn ông dân tộc Thái (không rõ lai lịch, địa chỉ) mua 2,45g ma túy với mục đích đem về sử dụng.

Sau khi mua được, Y Dừ gói ghém cẩn thận rồi lên đường trở về nhà, khi đi đến bản Trường Sơn (xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn) thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên người Y Dừ toàn bộ số ma túy nói trên.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Y Dừ rất khó khăn, chồng đang phải chấp hành án tù vì tội "Buôn bán trái phép chất ma túy", bản thân Y Dừ lại đang nuôi con nhỏ.

Tại phiên tòa, Y Dừ đã cúi đầu, khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã  tuyên phạt bị cáo Hà Y Dừ 27 tháng tù giam về tội "Mua bán và tàng trữ chất ma túy".

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ con nhỏ bơ vơ, mẹ đi tìm ma túy để thỏa mãn cơn nghiện