Ở tỉnh Bình Thuận, khó có cây mai nào đẹp bằng cây mai ở xã Đức Phú, huyện Tánh Linh. Thế nên, nhiều người đã tìm đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh, nhất là trong dịp tết Ất Tỵ này.
Ông Đặng Quang Dũng (44 tuổi, chủ sở hữu cây mai) chia sẻ, cây mai “khủng” nở bung vào đúng mùng 1 Tết.
Cây mai này là cây mai xù nu đẹp, hoa đều 5 cánh (hoa cổ nguyên thủy) không lai tạo. Hoa bung ra từ rễ, thân là điểm nhấn độc đáo, nhất là mùi hoa rất thơm.
Cây mai này có tuổi đời hơn 120 năm, hoành gốc 1,13 mét, tán rộng 8 mét, cao 4,5 mét, nhánh tàn liễu là một trong những cây mai siêu quý hiếm được giới chơi mai cổ cả nước săn lùng trả giá rất cao, nhưng ông Dũng vẫn giữ lại cho quê hương Tánh Linh.
Nhờ vậy, cứ mỗi khi đến dịp Tết, Xuân về, cây mai “khủng” 120 tuổi vẫn thu hút người dân khắp nơi đến thưởng ngoạn và chụp hình lưu niệm.
Ông Đặng Quang Dũng cho biết, cây mai từng được nhiều người trả giá hàng tỉ đồng nhưng ông vẫn không bán nó đi. Nhiều năm qua, cây mai “khủng” vẫn được chăm sóc rất tỉ mỉ và luôn chào đón mọi người đến tham quan, chụp ảnh, miễn là đừng phá phách, ngắt lá và bẻ cành.