Hồ sơ vụ án

Bi kịch gia đình mang tên "cha dượng"

Minh Hoàng 28/03/2025 - 17:21

Đối với phụ nữ, việc tái hôn sau một lần tan vỡ đòi hỏi rất nhiều sự cảm thông, yêu thương và chia sẻ từ người bạn đời mới. Đặc biệt, sự hòa hợp giữa cha dượng và con riêng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, rất nhiều bi kịch gia đình lại nảy sinh từ mối quan hệ này, mặc dù tưởng như có thể dễ dàng vượt qua.

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an phường Long Thạnh (thị xã Tân Châu) về việc cháu K. (SN 2020) chết bất thường nhưng gia đình đã quyết định mang đi mai táng.

Đồng thời, Công an phường Long Thạnh cũng nhận được đơn yêu cầu khai quật tử thi của cha ruột cháu K. để làm rõ, do anh nghi ngờ cái chết của con anh có nhiều uẩn khúc, nghi vấn bị người tình của mẹ cháu sát hại.

anninh(1).jpg
Cán bộ Công an, VKSND làm việc với Lê Văn Trường. (Ảnh: CAND)

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị có liên quan tiến hành khai quật tử thi, nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Khám nghiệm tử thi, kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu K. là “sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách”.

Cơ quan Công an tình nghi Lê Văn Trường (người chung sống như vợ chồng với mẹ của cháu K.) là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của cháu K., nên tiến hành mời Trường và N.T.TNg. (mẹ ruột cháu K.) về trụ sở làm việc.

Ban đầu, Trường và Ng đều không thừa nhận đánh cháu K. dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh, khai thác thì Trường và Ng. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, N.T.TNg. (SN 1994, trú phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) chung sống như vợ chồng với cha ruột của cháu K., có với nhau 2 người con là K. (SN 2020) và A. (SN 2022).

Đến khoảng giữa năm 2024, Ng. và cha ruột của cháu K. phát sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên cha ruột của K. bỏ đi Bình Dương làm thuê.

Trong thời gian này, Ng. quen biết và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Trường. Sau một thời gian thuê phòng trọ sinh sống tại tỉnh Bình Dương, đến giáp Tết 2025, Trường đưa Ng. và hai cháu K. và A. về nhà sống cùng với gia đình Trường tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Thời gian gần đây, bực tức việc cháu K. không nghe lời, hay đòi hỏi nhiều thứ nên Trường đã nhiều lần đánh K.

Đến khoảng 16h ngày 23/3, khi Trường đi làm về thì K. đòi Trường chở đi tìm mẹ nên Trường bực tức lôi K. vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào vùng bụng và người K. Mẹ Trường phát hiện đã vào can ngăn.

Mấy ngày sau, K. bị nóng sốt nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện, cho rằng K. bị sốt thông thường.

Đến sáng 26/3, thấy K. có biểu hiện mệt mỏi, Trường vẫn chở K. đến nhà trẻ. Trên đường đi, K. bất ngờ ngất xỉu nên Trường chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu để cấp cứu. Được khoảng 20 phút thì K. tử vong.

Ng. cùng Trường đưa K. về nhà mẹ ruột của Ng. ở phường Long Hưng, thị xã Tân Châu khâm liệm, đến chiều cùng ngày thì đưa đi mai táng. Ng. còn khai nhận đã nhiều lần dùng roi đánh K. Những lần đánh như vậy, K. đau đớn van xin thì Ng. mới ngưng.

Một vụ việc đau lòng khác xuất phát từ đoạn clip dài 2 phút 13 giây ghi lại hình ảnh cha dượng bạo hành con riêng của vợ vừa xảy ra cũng gây phẫn nộ dư luận.

Đoạn clip đăng tải lên mạng đã thu hút hàng ngàn người tham gia bình luận, chia sẻ. Hầu hết đều bày tỏ bất bình với hành động của người đàn ông, kêu gọi chính quyền vào cuộc xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ con.

Theo xác minh, cháu bé bị bạo hành là L.T.A. (9 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, Bình Phước), hiện đang là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Tân Thiện.

Sau khi bị cha dượng đánh, bé trai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, cháu A. bị đa chấn thương phần mềm. Đến ngày 11/3, cháu A. đã xuất viện trong tình trạng đa chấn thương.

Ngày 12/3, Công an TP. Đồng Xoài đã bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Bước đầu, Thắng khai, L.T.A. (9 tuổi) là con riêng của chị Đ.T.H. (42 tuổi, vợ cũ của Thắng). Thắng và vợ đã ly hôn nhưng sau đó quay lại với nhau.

Chiều tối 08/3, Thắng cùng bạn bè ăn nhậu. Thấy cháu A. cầm điện thoại của mình chạy ngoài đường, Thắng ra lấy lại rồi liên tục đấm, đá vào đầu, người của bé trai.

Đặc biệt, đây không phải lần đầu Thắng đánh con riêng của vợ. Có lần thấy Thắng đánh con trai, chị H. đã can ngăn. Khi biết con tiếp tục bị đánh, chị H. đã cùng con rời khỏi nhà.

Bạo hành gia đình là một vấn đề nghiêm trọng và cần sự can thiệp từ các cơ quan chức năng cũng như sự quan tâm của cả cộng đồng. Đặc biệt, đối với trẻ em, bạo hành đến từ những người trong gia đình rất nguy hiểm vì trẻ nhỏ không có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu bạn hoặc biết ai đó đang phải ở trong tình huống như vậy, hãy lập tức tìm kiếm hỗ trợ để bảo vệ bản thân và người bị bạo hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi kịch gia đình mang tên "cha dượng"