Bị đánh chết vì tưởng “trộm" xe đạp

Mạnh Hùng| 24/02/2020 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (24/2), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vương Văn Bình (SN 1975, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Lực (SN 1976, trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h 30’ ngày 12/7/2019, anh Nguyễn Văn Lực đến nhà bà Bùi Thị Hoa (người cùng địa phương) chơi. Do say rượu, anh Lực đã nằm ra ghế của chủ nhà ngủ. Thấy vậy, bà Hoa đã sang nhà anh Bùi Mạnh Tường (hàng xóm) – em vợ của anh Lực để bảo anh Tường đưa vị khách say rượu đang nằm ngủ tại nhà mình về.

 Bị đánh chết vì tưởng “trộm

Bị cáo Bình tại phiên tòa xét xử

Ngay sau đó, anh Tường đã lấy xe máy đưa anh Lực về nhà. Tuy nhiên, khi đi đến xã Bình Yên (huyện Thạch Thất), anh Lực nhìn thấy con trai là cháu Nguyễn Minh Đạt đang đi chơi. Thấy thế, anh Lực đã bảo anh Tường đi theo Đạt nhằm mục đích xem con trai có đi chơi điện tử không.

Nghe anh rể nói vậy, anh Tường đã điều khiển xe đi theo cháu Đạt. Khi đến trước cổng nhà anh Vương Văn Bình, anh Tường dừng xe, cho anh Lực xuống theo dõi cháu Đạt còn bản thân phi xe ra về.

Sau khi xuống xe, anh Lực ra gốc cây đối diện nhà anh Bình. Tại đây, anh Lực ngồi cạnh chiếc xe đạp của bà Nguyễn Thị Ty (SN 1953, mẹ của anh Bình) để quan sát cháu Đạt. Tuy nhiên sau đó, anh Lực không theo dõi cháu Đạt nữa mà “tiện tay” dắt xe đạp của bà Ty đi.

Khi vừa dắt được vài mét, anh Lực bị những người trong nhà anh Bình nhìn qua camera phát hiện, hô hào nhau ra cổng bắt trộm.

Cũng theo hồ sơ vụ án, khi đang ngồi trong nhà, chị Vũ Thị Nhàn (vợ anh Bình) và chị Vũ Thị Hường (em gái chị Nhàn) nhìn thấy anh Lực dắt xe đạp của bà Ty qua camera. Thấy vậy, chị Nhàn đã bảo anh Nguyễn Văn Hiển (anh rể) đang ngồi ở đó ra cổng để bắt trộm. Cùng lúc đó, chị Hường vào gọi anh Bình dậy bắt trộm. Được em vợ nói có trộm, anh Bình đã cầm ngay tuýp sắt, ra cổng bắt kẻ đang dắt trộm xe đạp của mẹ mình.

Mở cổng chạy ra, anh Bình thấy Lực đang dắt xe đạp của bà Ty nên hô: “Đứng lại, đứng lại”. Nghe tiếng hô, anh Lực dừng lại. Ngay lập tức, anh Lực bị Bình cầm tuýp sắt xông tới vụt 2 phát vào gáy và lưng.

Bị đánh, anh Lực bỏ tay ra khỏi xe đạp, đứng nép sát tường nhà Bình. Tại đây, anh Lực tiếp tục bị Bình dùng tuýp sắt vụt thêm nhiều phát vào bụng, vai, lưng.

Vừa lúc đó, chị Nhàn chạy tới can ngăn, giật tuýp sắt trên tay Bình, đưa cho anh rể cất đi. Lúc này, Bình quay sang chửi anh Lực. Thấy anh Lực không nói gì nên bị Bình lao tới, tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái vào ngực, đầu, sườn.

Sau những cú đạp liên tiếp trên, anh Lực nằm gục xuống đất. Thấy vậy, chị Nhàn tiếp tục can ngăn, đẩy Bình ra ngoài không cho đánh tiếp. Được vợ can, Bình yêu cầu mọi người giữ nguyên hiện trường để báo công an.

Khoảng 35 phút sau, mọi người thấy da mặt anh Lực tím tái, thở gấp nên đã đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất. Tuy nhiên, do thương tích nặng, anh Lực đã tử vong.

Với hành vi trên, Bình bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, do bị cáo không chịu khai báo, nằm vật ra ghế, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa nên sau khi hội ý, HĐXX đã phải quyết định hoãn phiên tòa xét xử ngày hôm nay. Phiên tòa sẽ được mở lại vào chiều ngày 11/3 tới đây.

Trước đó, phiên tòa cũng đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, tuy nhiên do thiếu luật sư nên HĐXX đã phải tuyên hoãn phiên tòa.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đánh chết vì tưởng “trộm" xe đạp