Bị bắt vì có cả một nhà máy cần sa ở trong nhà

Trâm Anh (theo DailyMail)| 07/04/2019 06:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đến Cuba tổ chức đám cưới trở về Anh, cặp vợ chồng mới đã bị bắt vì hàng xóm phát hiện ra nhà máy cần sa trị giá 22.500 bảng trong nhà của họ.

Một cặp vợ chồng đã bị bắt ngay sau khi trở về từ đám cưới mơ ước vì hàng xóm ngửi thấy mùi cần sa phát ra từ trong căn nhà ở Pontypool, Gwent của họ.

Cảnh sát lục soát nhà cô dâu Leigha Armstrong, 25 tuổi, và chú rể Ricky, 29 tuổi, ở Pontypool, Gwent, trong khi họ đang hưởng tuần trăng mật ở Cuba, cách nhà 4.000 dặm.

Sau khi được những người dân báo có mùi cần sa nồng nặc tỏa ra từ bên trong căn nhà của Leigha và Ricky Armstrong, cảnh sát đã đến kiểm tra và họ tìm thấy một căn phòng bị khóa với 34 cây cần sa và thiết bị sưởi ấm bên trong.

Bị bắt vì có cả một nhà máy cần sa ở trong nhà

Cảnh sát đã đột kích vào nhà của cô dâu Leigha Armstrong và chú rể Ricky ở Pontypool, Gwent khi họ đi tổ chức đám cưới ở Cuba

Công tố viên Tony Trigg cho biết các cây cần sa này có giá trị lên tới là 22.500 bảng. Khi họ đi nghỉ tuần trăng mật, họ đã nhờ một người anh em họ đến chăm nom “nhà máy dược phẩm” của họ.

Bị bắt vì có cả một nhà máy cần sa ở trong nhà

Hai vợ chồng này nói với Tòa án Newport Crown rằng đám cưới xa xỉ của họ được tổ chức nhờ số tiền từ một khoản giảm thuế. Mặc dù vậy, cảnh sát nghi ngờ tiền họ có được là từ “đồn điền” của họ.

Bị bắt vì có cả một nhà máy cần sa ở trong nhà

Các cảnh sát viên đã được người dân báo có mùi nồng nặc từ bên trong căn nhà, và họ tìm thấy một căn phòng bị khóa với 34 cây cần sa và thiết bị sưởi ấm bên trong

Bị bắt vì có cả một nhà máy cần sa ở trong nhà

Một số cây cần sa được tìm thấy bên trong ngôi nhà bị cảnh sát đột kích

Bị bắt vì có cả một nhà máy cần sa ở trong nhà

Một bức ảnh khác được chụp bởi cảnh sát trong nhà cho thấy thiết bị chế biến cần sa

Một người hàng xóm lớn tuổi đã kể về những nghi ngờ của cô đã được nêu ra khi cô nhìn thấy cây cối um tùm sau cửa sổ phòng ngủ của nhà Armstrong.

"Tôi thấy trồng quá nhiều cây trong phòng ngủ hơi kỳ lạ", cô nói. 'Tôi nói với chồng: Chẳng lẽ đó là nơi thích hợp để trồng cà chua? "

“Chồng tôi nói: "Anh đang thắc mắc liệu có phải là thứ cần sa mà mấy hôm nay mình ngửi thấy không"

Cặp vợ chồng mới cưới, bị buộc tội sản xuất một loại thuốc nhóm B được kiểm soát. Ông Armstrong đã nhận tội và bị phạt tù 8 tháng. Ông  ta phải làm 150 giờ làm việc công ích. Bà Armstrong, người trước đó đã không nhận tội nhưng sau đó đã thay đổi lời biện hộ của mình, cũng bị phạt tù 9 tháng và 120 giờ làm việc công ích.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt vì có cả một nhà máy cần sa ở trong nhà