Bé gái 2007 bỏ nhà “đi bụi”, để lại mẩu thư viết tay cho gia đình

Binh Nhất| 05/04/2021 07:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nóng giận vì phát hiện con gái bỗng có điện thoại sử dụng, chị L.T.T. đã thu điện thoại để làm rõ của ai, nào ngờ cháu N.N.T (SN 2007) vì thế mà bỏ nhà “đi bụi”. Theo tìm hiểu được biết, cháu T. đã đi cùng một đối tượng tên Toàn, ở Phú Thọ.

“Bố mẹ đừng tìm con nữa”

Tối 4/4, đường dây nóng Báo Công lý nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0787.1992xx, cầu cứu về việc con gái mình là cháu N.N.T (SN 2007) bỏ nhà đi từ chiều 31/3/2021 tới nay chưa về.

Phía đầu dây là một giọng nam, khàn, giới thiếu là N.V.K, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Anh K. cho biết vào ngày 28/3/2021, gia đình phát hiện cháu N.N.T bỗng có điện thoại di động sử dụng. Mẹ cháu thấy vậy liền thu giữ và hỏi là của ai? Cháu N.N.T trả lời là mượn của một bạn cùng xã, chị L.T.T không tin nên yêu cầu cháu T. gọi bạn tới sẽ trả.

Hai ngày sau không thấy bạn tới lấy điện thoại, thái độ của cháu N.N.T cũng không có gì bất thường. Song nào ngờ đây lại là khoảng thời gian cháu ấp ủ quyết định bỏ nhà “đi bụi”!

img_20210405_025858(1).jpg
Mẩu thư viết tay cháu T. gửi lại cho gia đình trước khi bỏ nhà "đi bụi"

Trước khi đi, N.N.T để lại cho gia đình mẩu thư ngắn viết tay với nội dung: “Con xin lỗi mẹ vì tất cả mọi chuyện mà thời gian qua con đã gây ra. Và con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn. Con đã làm rất nhiều chuyện để bố mẹ phải phiền vì con rồi, bây giờ con sẽ đi, con không ở nhà nữa. Con đã không nghe lời bố mẹ, con không nghĩ nhiều cho cảm nhận và suy nghĩ của bố mẹ. Con là một người con bất hiếu không giúp được bố mẹ cái gì mà còn gây phiền phức cho bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ vì mọi chuyện mà bố mẹ đã làm cho con. Sau một vài chuyện con thấy rất mệt mỏi, chán nản nên con quyết định đi, con mong bố mẹ đừng tìm con. Con sẽ lo tốt cho bản thân mình. Không làm chuyện gì sai nữa. Con xin lỗi bố mẹ nhiều”.

4 ngày tìm con trong vô vọng!

Theo trình báo của anh N.V.K, cháu N.N.T bỏ nhà đi trong khoảng 13 giờ đến 17 giờ ngày 31/3/2021. Tới chiều tối gia đình mới phát hiện và đi ra đường Quốc lộ 21 (Nam Định) trích xuất camera thì phát hiện cháu mang theo một chiếc túi xách nhỏ.

screenshot_20210405-025515_messenger.jpg
Bằng chứng cho thấy cháu N.N.T đang ở cùng đối tượng Toàn.

“Tính tới nay cháu đã bỏ đi 5 ngày. Qua tìm kiếm và hỏi thăm được biết cháu giao du với một nhóm bạn không tốt. Sau 2 ngày bỏ đi, cháu nhắn tin về cho gia đình là đi làm ăn xa, bố mẹ không phải lo. Tôi có gặng hỏi cháu ở đâu thì cháu nói ở Hải Dương. Tôi gọi video cho cháu qua Facebook, cháu nghe máy nhưng không bật hình và giọng cháu còn khàn không như thường ngày. Sau đó, cháu nói đang ở Hải Dương với chị Thúy cùng quê. Nhưng khi gia đình đi tìm mới biết rằng cháu nói dối”, anh N.V.K cho biết thêm.

Theo gia đình cung cấp thêm, tới ngày thứ 3, gia đình gọi cháu không nghe máy mà chỉ trả lời bằng tin nhắn, câu từ trong tin nhắn cho thấy không phải cháu nhắn tin mà là một người khác. Trong khi cả nhà đang hết sức lo lắng trước những diễn biến xấu thì tới ngày thứ 4, cháu bất ngờ nhắn tin đang ở đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương khiến cả nhà mừng rỡ.

untitled.png
Đối tượng Toàn (bên phải) trong phòng hát karaoke, có cháu N.N.T.

Tuy nhiên ngay khi nhận được tin nhắn của T., gia đình đã tới Công an phường Tân Bình và Thanh Bình (Công an TP Hải Dương) để nhờ giúp đỡ tìm kiếm nhưng không có manh mối nào.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của gia đình cháu T, phóng viên Báo Công lý đã tiến hành xác minh và đủ cơ sở xác định cháu N.N.T bị một đối tượng tên Toàn (ở Phú Thọ, facebook: Bin Kenny, ID: toan.tham.xxx, SĐT: 0975.398.xxx) đưa đi làm việc tại các cơ sở karaoke. Ngoài N.N.T, đối tượng Toàn đang “câu kéo” một trường hợp khác cũng ở Nam Định đi làm cho Toàn. Như giới thiệu trên facebook, đối tượng Toàn đang hoạt động tại khu vực Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 2007 bỏ nhà “đi bụi”, để lại mẩu thư viết tay cho gia đình