Ăn trộm đài sen, chưa kịp bán đã đi tù

Hoàng Thiên Lý| 27/05/2015 15:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cùng rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài, Trọng và Trong đã trèo tường vào nhà anh Thể lấy 3 bao đài sen với tổng trị giá hơn 2 triệu đồng.

Sáng 27/5 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng (SN 1984, trú TDP Sơn Long, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tòa cũng giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội này đối với Mai Thanh Trong (SN 1991, trú TDP Thuận Hưng, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh) do không kháng cáo.

Ăn trộm đài sen, chưa kịp bán đã đi tù

 Bị cáo Nguyễn Văn Trọng trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/10/2014, Trọng rủ Trong đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, Trong đồng ý. Trọng điều khiển xe máy chở Trong đi đến nhà anh Đinh Hùng Thể ở tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh.

Thấy trước nhà anh Thể để một số bao chứa đài sen, cửa cổng khóa nhưng không có người trông coi nên Trọng dừng xe lại nói với Trong vào lấy đài sen.

Cả hai trèo tường vào nhà lấy 3 bao đài sen có tổng trọng lượng 125kg (trị giá 2.062.500 đồng). Sau đó, Trọng điều khiển xe chở đài sen về nhà Vũ Thị Ngọc Phượng ở tổ dân phố Ngô Mây cất giấu rồi cả hai vào nhà ngủ.

Đến sáng ngày 17/10/2014, Trọng và Trong đến nhà Phượng chở 3 bao đài sen đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăn trộm đài sen, chưa kịp bán đã đi tù