An Nguy: Lại là chuyện đi đẻ

Ánh Ngọc| 05/04/2021 16:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, Vlogger An Nguy đã chia sẻ khoảnh khắc “vượt cạn” thành công của mình cùng những dòng tâm sự trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, An Nguy viết:

“ Lại là chuyện đi đẻ

Đúng vậy. Đây lại là một câu chuyện đi đẻ, về căn bản thì cũng giống như bao câu chuyện đi đẻ khác. Những dòng này được viết trong lúc người mẹ đang còng lưng hút sữa cho con, nên ngoài tình yêu thương bất tận dành cho con mình, đương nhiên không thể tránh khỏi đôi chút cục súc của một kẻ 1 tháng rồi không được ngủ và biết rằng từ giờ đến cuối đời sẽ còn nhiều đêm thức trắng. Nhưng nếu được lựa chọn lại thêm một nghìn lần nữa thì vẫn sẽ đẻ.

z2418007954887_8026150cde1b3bf72941cdb8b05e580f.jpg

Mình đẻ mổ, và nếu ai còn nói với mình đẻ mổ nhàn tênh, không đau tí nào là mình uýnh liền. 2 năm trước mình phải mổ u xơ cổ tử cung, bác sĩ bóc ra được 17 cục, thế nên lần này bác chỉ định mình mổ vào tuần thứ 39 vì mình thuộc dạng high risk do u vẫn lên rất nhiều. Mình may mắn có được bác sĩ dễ thương vô cùng, còn bấm số hộ mình đẻ ngày tổng 9 cho đẹp. Đương nhiên mình cũng ngựa không kém, nhờ người nhà ở Việt Nam xem ngày hộ và trùng hợp thay, thầy xem bảo ngày nào đẻ cũng được trừ ngày bác sĩ chọn.

Trước ngày nhập viện, mình quyết tâm làm bộ lông nheo cho đẹp gái. Đẻ gì đẻ chứ vẫn phải đẹp. Cũng khá là đáng tiền vì từ lúc bước chân vào viện đến lúc xuất viện người ta chỉ thấy mỗi bộ lông nheo của mình tại dịch ai cũng phải đeo khẩu trang, trừ lúc y tá vào lấy nhiệt độ với bắt uống thuốc mới được bỏ ra, thế nên mình mới có được chiếc ảnh để đời như các bạn đang thấy. Chiếc ảnh được chụp sau khi các anh chị y tá thực tập đến ấn bụng cho hết sản dịch và tự hứa với lòng bao giờ khoẻ sẽ dậy uýnh từng anh từng chị một.

Tiêm tê xong, bác sĩ gây tê bảo mình yên tâm đi hết đau rồi đấy, giờ chỉ thấy có một tí lực ép xuống bụng để lấy em bé ra thôi. Bảo thế thì tin thế chứ ai ngờ toàn là dối gian. Cảm giác bụng mình như một cuộc thi làm bánh mochi, người kéo người lấy chày giã, giã nhiệt tình, giã như chưa bao giờ được giã. Mình đau quá trời mà không thấy Alex khóc mình mới bảo "mốt tới lượt mi, ta đẻ mi cũng phải đẻ." Thế là Alex khóc luôn, chắc thương mình quá.

z2418007967322_c0a624ef2de1181f352279735c35dcff.jpg

Mọi sự đau đớn dừng lại khi mình nghe thấy tiếng khóc của em bé, nước mắt tự nhiên trào ra, giống hệt như lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim em đập lúc siêu âm. Đương nhiên là nó dừng được độ 2 giây thôi là hết giờ cảm động đến giờ run tung người. Với ý chí mạnh mẽ vốn có mình gồng hết sức bình sinh để giữ cơ thể lại và cuối cùng mình vẫn run bần bật. Đến lúc vào phòng hồi sức, y tá bưng con lại để da kề da với mẹ mà tay vẫn run chỉ sợ rớt con. Nghĩ 39 tuần con ở trong bụng chiến đấu với đám u xơ mặt giặc để ra gặp mẹ mà vừa ra đời được nửa tiếng con mẹ đã làm rớt nó chắc nó thất vọng lắm.

Chuyện còn dài nhưng mà thôi sữa hút xong rồi, giờ phải đi giặt cái ga giường con nó mới ọc sữa ra.”

z2418007927488_becd5bc179db0818f86ec5638afcf559.jpg

Dưới bài viết rất nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời động viên và chúc mừng đến cô nàng.

z2418007953664_5cab8b1d2cdbe2ad7b86e5f08f191d49.jpg
z2418007931834_4b99b9cc51b326f5268c5f50b2d430c2.jpg
z2418007921320_a875afb2f7f416fe7f7dbab80a281d4d.jpg
z2418007926773_588755295a9e62085de984139edfc376.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Nguy: Lại là chuyện đi đẻ