Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình "Bố ơi, mình đi đâu thế?"

Hà Thu| 30/11/2014 05:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vượt qua thử thách của chương trình trong tuần trước, tuần này bốn gia đình Bo, Suti, Tê Giác và Bờm tiếp tục chinh phục thử thách mới.

Dường như càng gian khó bao nhiêu, bốn gia đình càng gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn. Tình cảm gia đình giữa bốn cặp bố con càng sâu đậm hơn sau mỗi tập của chương trình. Tuần này, thử thách của bốn ông bố phải chuẩn bị bữa cơm tối cho các nhóc tỳ trong điều kiện thiếu thốn. Còn bốn nhóc tỳ của bốn ông bố có dịp thể hiện tình yêu thương động vật khi “vị khách lạ” là chú cún con dễ thương xuất hiện và “ cứ đi theo” các nhóc về tận nhà.

Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình

Trong khi Bo, Suti, Bờm và Tê Giác vô cùng thích thú với người bạn mới, vui vẻ nhận nhiệm vụ trông chừng “người bạn mới”, thì các ông bố đánh vật với điều kiện nấu cơm ngoài trời, trong điều kiện thiếu nồi và một số dụng cụ để nấu.

Trước khi cùng vào bếp với nhạc sỹ Minh Khang, Hoàng Bách và Trần Lực, MC Phan Anh làm “bác sỹ thú y” khám bệnh, và tắm sạch sẽ cho người bạn mới của các con. Niềm vui của Bờm, Suti, Tê Giác và Bo khi người bạn mới được tắm sạch sẽ, được mặc áo đẹp và đeo chuông ở cổ. Suti thích thú gọi người bạn mới là "công chúa”, nhưng Bờm lại khẳng định đây là ‘hoàng tử”. Việc đặt tên cho người bạn mới cũng khiến cả bốn nhóc tỳ tranh luận sôi nổi và cuối cùng các bố vẫn không biết tên cuối cùng người bạn mới của các con là gì.

Trở lại chuyện các ông bố vào bếp, chuẩn bị bữa cơm tối. Nhạc sỹ Trần Lực sau khi đánh vật với cái bếp ngoài trời, đống củi và một nồi cơm to đã cảm thấy “kiệt sức”, phải “trốn” về nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Tuy nhiên, vì cho nhiều gạo quá, nên nồi cơm của bố Lực bị “trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét”. Ba ông bố phải nấu lại nồi cơm mới. Cuối cùng, các ông bố đã chữa cháy kịp thời, xoay sở và hoàn thành bữa cơm tối ấm cúng trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình

Trời bắt đầu tối dần, trên đỉnh Lang - biang, bốn nhóc tỳ và các ông bố thắp những chiếc bóng điện lên làm không gian trở nên ấm cúng và không kém phần lung linh, lãng mạn trong tiết trời lành lạnh của Đà Lạt vào buổi tối. Lúc này, cả bốn gia đình quây quần bên mâm cơm tự nấu thật hạnh phúc. Có lẽ, hơn ai hết bốn ông bố là người cảm nhận rõ sự hạnh phúc đơn giản ấy. Điều này chắc chắn cũng khiến họ hiểu và biết cảm thông nhiều với vợ hơn khi chuẩn bị một bữa cơm ấm áp cho gia đình. Các ông bố dặn dò con phải biết ơn mẹ, yêu thương mẹ mình nhiều hơn. 

Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình

Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình


Ăn tối xong, các ông bố và những nhóc tỳ của mình quây quần bên ông bố “nghiêm khắc” Hoàng Bách với cây đàn cùng nhau hát những bài hát của tuổi thơ, có cả bài hát thể hiện khát vọng được trở về tuổi thơ của các ông bố, và có cả bài hát thể hiện nỗi lòng của các ông bố khi cùng các nhóc tỳ trải qua thử thách khi không có người phụ nữ ở bên.

Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình

Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình

Khung cảnh yên bình và hạnh phúc của bốn gia đình là hình ảnh đọng lại trong lòng khán giả sau khi tập 5 kết thúc. Tình cảm gia đình thiêng liêng như dâng trào khi nhìn khung cảnh ấm áp đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp bữa cơm tối trên đỉnh Lang - Biang Đà Lạt của 4 gia đình "Bố ơi, mình đi đâu thế?"