9X mất mạng sau cuộc vui mừng sinh nhật

Mạnh Hùng| 16/03/2018 14:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Lê Hồng Vũ (SN 1967, trú tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội Giết người, theo quy định tại điểm n khoản 1, Điều 93- BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Hồng Vũ, Lê Văn Bền, Lê Tiến Thanh, Lê Văn Bình cùng là công nhân đang thi công cọc ép xây dựng trạm tiếp sóng của Mobifone tại phần đất của Công ty TNHH Phong Nam (thuộc khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội).

Khoảng 20h ngày 12/10/2016, Lê Văn Bình (SN 1990 trú tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có mời Thanh, Vũ và Bền đến quán bia Tây Âu (ở thị trấn Quang Minh) mừng sinh nhật mình. Đến 21h30’, tất cả cùng đi về lán trại của công trình để nghỉ ngơi.

Lúc này, Vũ nằm ngủ còn Bền, Thanh và Bình ngồi uống nước nói chuyện. Do thấy Bình, Bền, Thanh nói chuyện ồn ào không ngủ được nên Vũ nhắc nhở thì giữa hai bên lời qua tiếng lại cự cãi nhau. Bình xông vào dùng tay đấm 2 cái vào mặt Vũ làm Vũ chảy máu miệng.

Ngay sau khi bị Bình đánh, Vũ liền dùng tay đấm lại Bình 2 cái vào mặt gây chảy máu mũi. Thấy vậy, Bền và Thanh can ngăn nên cả hai không đánh nhau nữa. Vũ quay lại chỗ nằm còn Bình ngồi hút thuốc lào.

9X mất mạng sau cuộc vui mừng sinh nhật

Bị cáo Vũ tại phiên tòa xét xử sáng nay

Sau đó, Vũ xin lỗi Bình nhưng Bình không đồng ý nên giữa Vũ và Bình lại tiếp tục chửi nhau. Bình cầm chiếc điếu cày xông vào đánh Vũ. Vũ cầm thanh gỗ ngay cạnh đầu lán để đánh lại Bình. Bền và Thanh vào can ngăn đẩy Vũ và Bình ra.

Ngay sau đó, Bình bỏ điếu cày xuống và cầm một con dao bầu định đâm Vũ thì Bền giằng được con dao trên tay Bình và cất đi. Quá trình giằng co con dao Bền bị cứa vào tay nên bị chảy máu, Thanh tìm đồ băng bó cho Bền.

Đúng lúc này, Vũ và Bình lại to tiếng chửi nhau. Bình lấy con dao trước đó xông lên định đâm Vũ thì bị Vũ dùng gậy gỗ đập tay vào làm rơi con dao. Vũ nhặt dao rồi chạy tới đâm lại Bình thì Bình bỏ chạy khỏi lán. Vũ cầm dao đuổi theo thì Bình nhặt chiếc nồi cơm điện ném lại Vũ. Chạy được một đoạn thì Vũ đuổi kịp và dùng dao đâm Bình.

Bị đâm Bình kêu lên: “Anh Bền ơi cứu em với” và gục xuống đất. Nghe tiếng kêu cứu, Bền chạy ra thấy Bình đang ôm vết thương nằm trên nền đất. Bền nói với Vũ: “Sao chú lại làm thế?”. Vũ trả lời: “Tao lỡ tay”. Bền gọi Thanh mang áo ra để cầm máu cho Bình. Sau đó gọi xe cấp cứu đến, nhưng khi xe đến thì Bình đã tử vong.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Vũ đã vô cùng ân hận về hành vi của mình đã gây ra cái chết cho Bình, bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Vũ 20 năm tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9X mất mạng sau cuộc vui mừng sinh nhật