12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng do ngạt khí methane khi đang tìm kiếm thi thể đồng đội bị sát hại trong một hang động ở miền bắc Iraq.
Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thêm 7 binh sĩ tử vong vì ngộ độc khí methane, nâng tổng số người chết lên 12. Trước đó, 5 binh sĩ đã thiệt mạng hôm 6/7.
Nhóm binh sĩ này gồm 19 người, đang tìm kiếm thi thể một sĩ quan bộ binh thiệt mạng hồi tháng 5/2022 do trúng đạn của lực lượng người Kurd trong lúc làm nhiệm vụ.
Trong quá trình tìm kiếm tại hang động ở độ cao hơn 850 m, họ đã bị nhiễm khí methane – loại khí không màu, không mùi, dễ gây ngạt nếu nồng độ đủ lớn.
“Chúng tôi cầu nguyện cho các liệt sĩ anh hùng đã hy sinh trong sự cố bi thảm này”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, đồng thời cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler cùng các chỉ huy quân đội đang đến hiện trường để kiểm tra, đánh giá và dự lễ tang.
Video do Bộ đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thi thể 6 binh sĩ được đưa về quê an táng. Hiện chưa rõ tình trạng của 7 binh sĩ còn lại bị ảnh hưởng bởi khí gas.
Bộ không giải thích nguồn gốc khí methane trong hang, chỉ cho biết nơi xảy ra sự cố thuộc khu vực Chiến dịch Vuốt-Khóa – chiến dịch quân sự được Thổ Nhĩ Kỳ triển khai từ tháng 4/2022 nhằm vào Đảng Công nhân Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq.
Hang động này từng được PKK sử dụng làm bệnh viện dã chiến. Thổ Nhĩ Kỳ và PKK đã có cuộc xung đột kéo dài 40 năm, thường lan sang lãnh thổ Iraq và Syria. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ duy trì nhiều căn cứ quân sự ở miền bắc Iraq, nơi PKK hoạt động suốt nhiều thập kỷ.
Tháng 5 vừa qua, PKK tuyên bố sẽ giải tán và từ bỏ vũ trang như một phần của sáng kiến hòa bình mới. Các tay súng dự kiến bắt đầu giao nộp vũ khí trong vài ngày tới.
Thông tin các binh sĩ thiệt mạng xuất hiện khi phái đoàn đảng DEM thân người Kurd đang thăm Abdullah Ocalan, thủ lĩnh PKK đang bị giam giữ, để tiếp tục đàm phán với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.