Xã hội

Xúc động lễ tưởng niệm các Anh hùng Gạc Ma và gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương

Minh Phương 14/03/2024 12:10

Lễ tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ trong trận thảm sát Gạc Ma diễn ra bên bờ sông Gianh (phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, Quảng Bình) đầy xúc động.

Dự Lễ có đại diện lãnh đạo các phòng ban TX. Ba Đồn, phường Quảng Phúc, các cựu binh Gạc Ma tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng đông đảo người dân và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma.

z5247576387504_36b0715a1ac4a45401255b976f9c2c4f.jpg
Các cựu binh chụp ảnh lưu niệm nơi gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương tại Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Đây là hoạt động được các cựu binh Gạc Ma tổ chức hàng năm, mỗi năm sẽ đến một địa điểm để dâng hương, dâng hoa, thắp nến, cùng thả hoa đăng hướng về cội nguồn, tri ân những anh hùng ngã xuống vì đất nước tại đảo Gạc Ma.

Buổi Lễ được tổ chức trang nghiêm, đầm ấm, nhằm tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng là dịp ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc, của lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

z5247336317113_baad6a031d23ae6ab59fd0c698548749.jpg
Toàn cảnh Lễ tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và gắn tên đường Trần Văn Phương.

Đến dâng hương tưởng niệm dịp này, cựu binh Trần Thanh Liêm (thuộc lữ đoàn 146) Ban cựu chiến binh truyền thống bộ đội Hải quân Trường Sa Nghệ An, Hà Tĩnh, cho biết: Tôi thật sự rất xúc động và tự hào trước sự quan tâm của các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận công lao, sự hi sinh mất mát của đồng đội hi sinh tại quần đảo Gạc Ma.

“Trở về cuộc sống đời thường, chúng tôi xin hứa với đồng đội cố gắng động viên anh em nêu cao bản chất anh bộ đội cụ Hồ, cũng như tính chiến đấu, nhiệt huyết của cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên cương và hải đảo, giữ gìn độc lập tự do cho Tổ quốc”, cựu binh Trần Thanh Liêm tâm sự.

z5247316475650_b5e6cd7c7ea29e56716718b99a315a00.jpg
Các đại biểu dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.

"36 năm qua, sóng biển có thể xóa nhòa mọi dấu vết, nhưng không thể xóa nhòa được ký ức bi tráng của Nhân dân Việt Nam về những con người quả cảm, mà sự hy sinh của họ được dựng thành những tượng đài bất tử về tình yêu Tổ quốc. Tinh thần chiến đấu của các anh là một nốt son trong lịch sử dân tộc mà thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc cốt, ghi tâm", cựu binh Hoàng Sa Nguyễn Văn Thì xúc động khi nhắc về đồng đội.

z5246225807710_e4911d2c009740c0506fc618a6f06d71.jpg
Tối 13/3, hàng trăm ngọn hoa đăng được thả xuống cửa biển phường Quảng Phúc để tưởng niệm và tri ân 64 Anh hùng liệt sĩ trong trận thảm sát Gạc Ma.

“Có mặt tại Lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa và xúc động này, thế hệ trẻ phường Quảng Phúc hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, góp sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng thêm giàu đẹp”, em Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Bí thư Đoàn phường Quảng Phúc nói.

Tại Lễ tưởng niệm, các cựu binh Gạc Ma và thân nhân các liệt sĩ cũng đã chứng kiến sự kiện quan trọng, gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương tại Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động lễ tưởng niệm các Anh hùng Gạc Ma và gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương