Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Dương Cầm - Xuân Hải| 03/08/2015 09:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại cuộc thi tô màu cuốn sách "Khu rừng bị phù phép" diễn ra chiều 2/8 tại Hà Nội, độc giả yêu sách đã có dịp gặp gỡ nữ nhà văn nổi tiếng cá tính với những phát ngôn gây shock Trang Hạ.

Ngày cuối tuần, mưa tầm tã cùng cái se lạnh của tiết trời sang thu, chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Thế nhưng, nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã hào hứng tham gia cuộc thi Tô màu “Bước vào Khu rừng bị phù phép” tại TTTM Savico Megamall Long Biên (Hà Nội).

Thời gian qua, làn sóng sách tô màu (Coloring Book) đã lan rộng ở nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Mỹ, Italy tới Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Tại Việt Nam, sau một thời gian ngắn phát hành ở thị trường Việt Nam đầu tháng 7, sách tô màu cho người lớn được độc giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành một tác phẩm ăn khách.

Một số cuộc thi tô màu đã thu hút sự đông đảo tham gia của người yêu sách, đặc biệt là độc giả trẻ như “1001 cách tô màu”, “Tô màu cảm xúc”, “Hãy khám phá thế giới đầy màu sắc của Khu vườn bí mật”… Vì thế, sự kiện triển lãm và thi tô màu “Bước vào khu rừng bị phù phép” tổ chức chiều qua cũng không phải ngoại lệ.

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Mặc dù trời mưa tầm tã, khá nhiều người vẫn tới tham dự cuộc thi Tô màu "Khu rừng bị phù phép".

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Cuộc thi thu hút nhiều đối tượng ở nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt là các em nhỏ và các bạn trẻ yêu thích dòng sách Coloring Book

Đặc biệt, tại đây, độc giả có cơ hội giao lưu với nhà văn Trang Hạ - Trưởng ban giám khảo, một phụ nữ thông minh, có vốn hiểu biết uyên thâm và lý luận sắc sảo. Chị là một bạn đọc cực kỳ thích thú với việc sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ. Chị Trang Hạ chia sẻ, đây là một chương trình để các bé giao lưu, vui chơi, tô màu và… nhận giải thưởng.

Đây cũng là cơ hội để bố mẹ gần con cái hơn, thông qua trò chơi tô màu cùng con cái. Sự kiện này không đơn giản là sự giải trí của các con mà còn là sự học hỏi của bố mẹ, học cách gần con, quan tâm con.

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Độc giả có cơ hội lắng nghe chia sẻ của nữ nhà văn Trang Hạ - Trưởng ban giám khảo cuộc thi Tô màu "Khu rừng bị phù phép"

“Nếu bạn là người bận rộn, không để ý thì sẽ thấy những quyển sách này chỉ là những cuốn tô màu không thôi. Nhưng nếu bạn có thời gian quan tâm, bạn sẽ biết đây là kênh giáo dục dành cho con cái, để các con mở rộng sự quan sát về thế giới, mở rộng hiểu biết, sự quan tâm đến người khác, làm cho con trẻ tập trung hơn. Chính sự tập trung sẽ giúp các con học giỏi hơn”, chị nói.

Theo nữ tác giả “Tình nhân trọn kiếp”, cuốn sách phù hợp với mọi lứa tuổi. Khi bạn 30 hoặc 40 tuổi, bạn vẫn có thể sử dụng cuốn sách này như tìm một nơi bình an, thư thái để giải tỏa tress, giúp giảm áp lực. Đây là cách mà bạn có thể quay trở lại giây phút hiện tại, yêu thương chính bản thân mình.

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Chị Trang Hạ đến tham gia cuộc thi cùng với cô con gái xinh đẹp của mình

Cuộc thi thu hút rất nhiều độc giả ở mọi lứa tuổi khác nhau. Tất cả đều cố gắng chăm chút tác phẩm của mình để cho ra những sản phẩm kỳ công và đẹp mắt.

Bạn Phạm Thu Hiền, sinh viên Viện Đại học Mở cho biết: “Em rất thích nghịch sáp màu. Vì thế, ngày hôm nay em như được lắng lại và trở về tuổi thơ của mình. Khi tham gia tô màu em được thư giãn, và nhìn những em nhỏ tô màu, dường như em đã tìm lại được tuổi thơ của mình”.

Tại cuộc thi còn có khá nhiều cặp bố - con, mẹ - con tham gia. Anh Thế Ngọc, cùng con Nguyễn Ngọc Lê Hương, đang say sưa với bức vẽ của mình.

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Cuộc thi thu hút khá đông em nhỏ tham gia

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Một em bé với bức tranh đang tô dở

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Từ những chiếc bút chì màu, các bạn sẽ "phù phép" cho bức tranh thêm sống động

Anh Ngọc chia sẻ: “Mình chỉ định đăng ký cho con, nhưng thấy các bạn thanh niên cũng tham gia nên vợ mình lại đăng kí cho mình. Công tác tổ chức khá tốt, dòng sách Coloring Book khá hay phù hợp cho cả người lớn và trẻ con. Mình được thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, cùng vợ và con ngồi lại tô màu.

Anh Dương Văn Sơn cho biết: Mình cảm thấy dòng sách này rất thú vị, hôm nay mình rảnh và biết có chương trình đặc biệt này nên đã dẫn bạn gái đi cùng để tạo niềm vui và không khí mới cho cuộc sống. Khi cầm những cây bút màu, mình cảm giác đang quay trở về tuổi thơ.

Bạn Lê Phương Anh, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp tâm sự rằng, việc tham gia cuộc thi lần này cũng là cơ hội để bạn có thể “kiểm tra lại” khả năng của mình và giao lưu với mọi người. Khác với những khuôn mẫu sách vở trong những bài học ở trường, tại đây, Phương Anh được “sáng tạo tùy thích theo ý muốn, mặc sức cho trí tưởng tượng được bay nhảy”.

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Chị Ngô Lan Anh, 29 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) thích thú khoe thành quả của mình

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Để hoàn tất một tác phẩm như thế này, đòi hỏi các bạn phải tập trung để màu không bị lem lung tung

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Có những cặp đôi "hâm nóng" tình cảm của mình bằng cuộc thi thú vị như thế này

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Mẹ con cùng tô màu để gần gũi và hiểu nhau hơn

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

 

Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”

Hạnh phúc với giải thưởng nhận được sau 2 giờ đồng hồ tập trung cho bức tranh của mình

Dòng sách Coloring Book với mong muốn mang đến sự bình yên, giúp những người trưởng thành cùng tô điểm bức tranh cuộc sống theo cách riêng của họ.

Sách tô màu là hồi ức đẹp của nhiều người, khi tập trung tô màu, những lo lắng và muộn phiền trong cuộc sống sẽ được loại bỏ. Chính vì thế, Coloring Book đã nhanh chóng trở thành sự lựa chọn của độc giả ở mọi lứa tuổi, như một hình thức giải trí mới lành mạnh, tăng cường sự tập trung và khẳng định cá tính.

Bộ sách Khu rừng bị phù phép gồm hơn 120 bức vẽ, với nguồn cảm hứng được hình thành từ chính khu rừng bao quanh nhà ông bà Johanna ở Ayshire hoang dã, là một cuộc hành trình truy tìm kho báu.

Ban đầu, chúng chỉ là những nét vẽ đơn thuần trên nền giấy trắng, nhưng với chiếc bút chì màu, chúng ta sẽ “phù phép” cho những bức tranh vô hồn trở nên đẹp và cá tính.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trang Hạ làm giám khảo cuộc thi Tô màu “Khu rừng bị phù phép”