Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử

Ngô Chuyên| 01/07/2020 14:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các em dù có đi đâu nhưng khi quay về vẫn là học sinh của mái trường THPT Đồng Lộc thân yêu. Thầy cô luôn theo dõi các em trong bước trưởng thành. Đó là những lời tâm sự của thầy Nguyễn Hồng Sơn – Hiệu trưởng trường THPT Đồng Lộc.

 Tổng kết năm học năm nay không có bóng bay, không ngập trong màu phượng đỏ, tất cả rất đơn giản do chính tay thầy và trò trường chuẩn bị.  Bởi vậy, mở đầu Tổng kết năm học 2019-2020 của trường THPT Đồng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh, là những tâm sự của thầy Hiệu trưởng muốn gửi đến học sinh của mình, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 – những sĩ tử đang căng mình trong giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử

Hiệu trưởng trường THPT Đồng Lộc. Ảnh Ngô Chuyên.

Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử

Thầy Sơn nói: “Các em học sinh lớp 12 thân mến, những ngày tháng cuối năm học thầy trò ta trong mình luôn bồi hồi, lo âu cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Đây cũng là khoảng lặng mà thầy cô và các em cùng trong chung một tâm trạng. Hơn bao giờ hết là giờ phút chia tay này, biết bao nhớ thương, kỷ niệm ba năm gắn bó với ngôi trường cấp 3 lại ùa về. Ba năm, khoảng thời gian trôi thật nhanh, các em đã lưu lại trong trái tim mỗi người thầy, người cô rất nhiều kỷ niệm vui có, buồn có”.

Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử

Những khuôn mặt có nét đượm buồn của học sinh lớp 12, khi nghe thầy hiệu trưởng tâm sự trước giờ phút làm lễ trưởng thành. Ảnh Ngô Chuyên.

Như nghẹn ngào, thầy Sơn khựng lại rồi nói tiếp: “Các em thân mến! Trường THPT Đồng Lộc là nơi các em có những tháng năm quan trọng nhất trong hành trình đến với tương lai, ở đây các em đã hoàn thiện kiến thức phổ thông của mình để có thể bay cao, bay xa vươn đến những chân trời ước mơ. Đồng thời, đây cũng là nơi chứng kiến những ngày trưởng thành trong tâm hồn của các em từ trẻ con hồn nhiên đến những giây phút suy tư vì vậy thầy tin rằng mái trường này sẽ lưu giữ nhiều kỷ niệm lớn nhất cho  các em.

Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử

Kết thúc lễ bế giảng, cô trò trường THPT Đồng Lộc tranh thủ chụp ảnh nhằm lưu lại kỷ niệm. Ảnh Ngô Chuyên.

Và bây giờ mái trường này cũng đang ngậm ngùi tiễn các em ra với thế giới mới. Dẫu vậy, thầy tin rằng dù các em đi đâu thì giờ phút chia tay này cũng in đậm trong tâm hồn các em và thầy tin rằng trong hành trình bay cao, bay xa của mình các em sẽ mang theo nhiều kỷ niệm về thầy cô về mái trường THPT Đồng Lộc.

Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử

Những nụ cười, cùng lời nhắn thân thương nhất được thầy cô gửi đến các sĩ tử. Ảnh Ngô Chuyên.

Thầy hi vọng rằng những lời cỗ vũ, động viên của thầy cô giúp các em tự tin và thành công trong kỳ thi sắp tới. Thầy tin với những gì các em đã tích lũy trong ba năm qua dù đi đến môi trường học tập nào các em cũng sẽ thành công và làm rạng danh cho trường THPT Đồng Lộc.

Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử

Cuối bài phát biết thầy Sơn nhấn mạnh, các em dù có đi đâu nhưng khi quay về các em mãi là học sinh của thầy cô, của mái trường THPT Đồng Lộc thân yêu. Trường vẫn luôn rộng mở để đón các em trở về.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời nhắn cảm động của thầy hiệu trưởng ngôi trường mang tên địa danh lịch sử