Cha nằm liệt giường khóc ngất khi hay tin con bị đánh tử vong

Tuyến Trang| 11/08/2015 16:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hay tin con bị người bạn hàng xóm đánh dẫn đến tử vong sau tiệc nhậu, người cha 60 tuổi bị bệnh, nằm liệt giường đã khóc ngất trên giường bệnh của mình.

Sáng ngày 11/8, người nhà nạn nhân Nguyễn Văn Chứng (SN 1987, ngụ ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đã đưa thi thể của anh về nơi an nghỉ cuối cùng trên phần đất của gia đình.

Như đã thông tin, anh Chứng tử vong vào chiều 8/8, do bị một người bạn ngụ gần nhà tên Trần Văn Thuộc dùng cây đánh từ phía sau khiến anh bị gãy cổ dẫn đến tử vong.

Thông tin từ cơ quan công an, sáng hôm khi xảy ra vụ việc, gia đình anh Trần Văn Tặng (anh ruột của Thuộc) có mượn một số người bạn gần nhà đến phụ sửa cống thoát nước vuông tôm. Đến chiều cùng ngày, anh Tặng có tổ chức tiệc nhậu “lai rai” để cảm ơn mọi người đã phụ giúp gia đình, trong đó có Thuộc và anh Chứng.

Khi rượu vào ngà ngà, mọi người trong tiệc nhậu rủ nhau đánh bài (loại 52 lá) với hình thức ai thua uống rượu. Trong lúc đánh bài, giữa Thuộc và anh Chứng đã xảy ra mâu thuẫn về việc “ăn thua” nên dẫn đến cự cãi và xô xát, nhưng đã được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, khi anh Chứng bước ra về thì Thuộc đã bất ngờ vơ lấy khúc cây đước (dài hơn 1 mét) tấn công từ phía sau, đánh vào cổ khiến nạn nhân ngã gục và tử vong tại chỗ.

Điều đáng nói là khi thấy nạn nhân tắt thở, Thuộc còn chạy đến nói với gia đình nạn nhân là do Chứng kiếm chuyện đánh mình nên tự bị trượt chân té dẫn đến bất tỉnh.

Cha nằm liệt giường khóc ngất khi hay tin con bị đánh tử vong

Anh Cu cho biết, mấy ngày qua, cha anh cứ nằm khóc khiến gia đình không khỏi buồn lo

Về phía người nhà nạn nhân, khi hay tin anh Chứng bất tỉnh do té ngã, anh Nguyễn Văn Cu (anh ruột nạn nhân) đã nhanh chân chạy đến xem tình hình em mình, nhưng đến nơi, anh Cu như chết nửa người khi thấy em trai út của mình nằm bất tỉnh, sau đó anh Cu đã nhờ anh Tặng và Thuộc lấy võ máy (một loại phương tiện đường thủy) đưa Chứng đến bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trước đó.

Lúc này, gia đình nạn nhân cũng nghe tin Thuộc đã chạy đến cơ quan công an đầu thú và khai rằng cái chết của nạn nhân là do mình gây nên. “Lúc hay tin thằng Thuộc đi đầu thú, tôi rất tức giận, muốn tìm đến gặp mặt nó để trả thù. Thật khó ngờ, nó đánh chết người mà còn thể hiện mình tốt bụng chạy đến báo tin”, anh Cu bức xúc chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phèo (60 tuổi, cha ruột nạn nhân) bị bệnh không đi lại được, nói chuyện không thành lời nên ông đã nằm một chỗ chờ tin con, rồi khóc ngất khi nghe con dâu nói “anh Thuộc đã chết”.

“Lúc đó, tôi thấy cha chồng tôi giơ tay lên, mặt nhăn nhó, nước mắt rưng rưng rồi ngất đi mà bản thân tôi không giúp gì được rất đau lòng”, chị Hứa Thị Bích Ngoan (22 tuổi, vợ nạn nhân) kể lại trong nước mắt.

Anh Nguyễn Văn Cu thông tin, trước đây gia cảnh cũng tương đối ổn định, nhưng do cha mẹ bị bệnh nằm liệt giường đã lâu nên tài sản trong nhà hầu như đã không còn gì, nạn nhân lại là lao động chính và đã có con mới 18 tháng tuổi nên gia đình hiện đang rơi vào cảnh khốn khó.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, lãnh đạo Công an huyện Đầm Dơi cho biết, đối tượng Thuộc đã thừa nhận hành vi của mình, Cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Thuộc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha nằm liệt giường khóc ngất khi hay tin con bị đánh tử vong