“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền

Hoàng Hiếu - Triệu Dương| 25/02/2015 13:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 25/2, dòng người tấp nập đổ về dưới chân núi Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) để tận mắt chứng kiến cảnh “Vua” đi cày trong lễ hội Tịch Điền.

Đến tham dự lễ hội Tịch Điền có ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương.

Từ nhiều năm nay, lễ hội Tịch Điền ở Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) luôn thu hút hàng nghìn khách thập phương về tham dự. Đây là một nét đẹp văn hóa với mong muốn hướng về nguồn cội và khuyến khích người dân tích cực thi đua, tăng gia sản xuất.

Nghi thức quan trọng nhất của lễ hội là lúc Vua đi chân trần, xắn quần bước xuống ruộng đi cày. Lão nông tên Đinh Trọng Tế, người có duyên với vai vua tiếp tục hóa thân thành hình tượng Vua Lê Đại Hành trong năm 2015.

Sau phần khai mạc lễ hội, ông Tế mặc áo Hoàng Bào và đội mũ Cửu Long rồi xuống ruộng cày 3 sá. Theo sau là đoàn thiếu nữ gieo hạt giống gồm ngô và thóc.

Một số hình ảnh ghi tại Lễ hội Tịch Điền:

“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền

Lễ hội Tịch Điền diễn ra sôi động

“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền

Nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương đã tới tham dự lễ hội

“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền

Cụ ông Đinh Trọng Tế, người hóa thân thành hình tượng Vua đi cày

“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền

"Vua" đi cày trong lễ hội Tịch Điền 2015

“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền

Đoàn thiếu nữ theo sau Vua gieo những hạt thóc xuống ruộng

“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Vua” xắn quần, lội ruộng đi cày trong lễ hội Tịch Điền