Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Hơn 230 người thương vong, không hi vọng người sống sót

Nhật Minh| 31/01/2023 17:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giới chức y tế Pakistan ngày 31/1 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar đã tăng lên tới 83 người và khoảng 150 người bị thương.

Ngày 30/1, một vụ nổ lớn xảy ra tại một đền thờ ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan.

Tại thời điểm vụ nổ xảy ra, có khoảng 260 người tham gia cầu nguyện tại đền thờ, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát. Một phần tòa nhà bị đổ sập. Hiện vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Hơn 230 người thương vong, không hi vọng người sống sót

Hiện trường vụ nổ xảy ra tại một đền thờ ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif cho rằng vụ nổ tại đền thờ ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, là một vụ tấn công liều chết.

Trong một tuyên bố, ông Sharif nhấn mạnh: "Những kẻ khủng bố muốn gây ra nỗi sợ hãi bằng cách nhắm mục tiêu vào những người thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Pakistan", đồng thời khẳng định những đối tượng này sẽ bị tiêu diệt.

Vụ đánh bom liều chết này xảy ra tại đền thờ Hồi giáo nằm trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một phòng cảnh sát chống khủng bố của thành phố.

Sau vụ nổ trên, các địa phương tại Pakistan được đặt trong tình trạng báo động cao, theo đó tăng cường các trạm kiểm soát, triển khai bổ sung lực lượng an ninh. Tại thủ đô Islamabad, các tay súng bắn tỉa được triển khai trên các tòa nhà và các lối ra vào thành phố.

Theo người phát ngôn của bệnh viện Lady Reading tại thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, thêm nhiều thi thể đã được đưa đến bệnh viện trong đêm 30/1 sau khi được đưa ra từ đống đổ nát sau vụ nổ.

Giới chức y tế Pakistan ngày 31/1 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết này đã tăng lên tới 83 người và khoảng 150 người bị thương.

Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng cứu hộ 1122 cho biết họ đang tiếp tục công tác tìm kiếm nhưng không hy vọng có thể tìm thấy người sống sót. Cảnh sát cho biết trong số những người thiệt mạng có ít nhất 20 cảnh sát.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom liều chết này. Trong tuyên bố, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết ông Guterres cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hi vọng những người bị thương nhanh chóng bình phục. Ông đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết của LHQ với chính phủ và người dân Pakistan trong nỗ lực đối phó với chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Trong khi đó, người phát ngôn của Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Paulina Kubiak cho biết Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Csaba Korosi đã lên án vụ tấn công trên tại Peshawar, cho rằng nhắm mục tiêu vào những người đang cầu nguyện là hành động "thực sự tàn nhẫn và hèn nhát".

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Sarbakaf Mohmand, một chỉ huy của lực lượng Taliban tại Pakistan, đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công đẫm máu. Người phát ngôn của nhóm chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Nhánh của lực lượng Taliban tại Pakistan hoạt động với tên gọi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đã nổi dậy tại quốc gia Nam Á này trong 15 năm qua. Đây là một nhóm khác nhưng cũng có quan hệ với lực lượng Taliban tại Afghanistan. Thành phố Peshawar cũng là nơi xảy ra thảm sát năm 2014 khiến 150 người thiệt mạng khi TTP tấn công một trường học dành cho con em các binh sĩ quân đội Pakistan, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Hơn 230 người thương vong, không hi vọng người sống sót