Venezuela đang bước vào ngày thứ ba tìm kiếm người sống sót sau hai trận động đất liên tiếp, trong khi thân nhân các nạn nhân tự đào bới giữa đống đổ nát vì thiếu lực lượng cứu hộ.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 27/6 cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 1.430, trong khi 3.238 người bị thương. Các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian tại những khu vực bị tàn phá nặng nề, đặc biệt là La Guaira, bang ven biển nằm phía bắc thủ đô Caracas.

Nhiều người dân cho biết họ hầu như không thấy lực lượng cứu hộ nhà nước tại các điểm bị ảnh hưởng nặng nhất. Họ dùng tay, búa và các dụng cụ đơn giản để tìm người thân dưới các khối bê tông, trong bối cảnh 48-72 giờ đầu sau thảm họa được xem là “thời gian vàng” để cứu người còn sống.
Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez khẳng định chính phủ đang triển khai toàn lực trong “những giờ then chốt để cứu người sống sót”, đồng thời hoan nghênh các đội cứu hộ quốc tế và hàng viện trợ nhân đạo bắt đầu tới Venezuela.
Chính quyền Caracas cho biết hơn 200 người đã được cứu. Tuy nhiên, khoảng 51.000 người vẫn mất tích hoặc mất liên lạc. Con số này có thể bao gồm những trường hợp không thể liên lạc với gia đình do mất sóng điện thoại, và một số báo cáo có thể bị trùng lặp.
“Em tôi xứng đáng được sống và có tương lai”, Sandrano nói sau một ngày tìm kiếm, khẳng định sẽ không bỏ cuộc “cho đến khi nào tìm thấy”.
Diana Sandrano, một phụ nữ có em trai mất tích hai ngày qua, cho biết tòa nhà nơi em cô sống đã sập sau động đất. Các nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ rà soát khu vực, trong khi cô cầu mong phép màu xảy ra.
Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính khoảng 6,76 triệu người tại Venezuela có thể bị ảnh hưởng bởi động đất, trong đó riêng Caracas có khoảng 2 triệu người.
Tối 26/6, nhà chức trách thông báo hạn chế tiếp cận La Guaira, khu vực được xem là tâm điểm tàn phá. Quyết định được đưa ra sau khi tình trạng hỗn loạn và ùn tắc giao thông cản trở nỗ lực cứu hộ. Những người muốn vào khu vực này phải xin giấy phép, song chính quyền chưa nêu rõ nhóm nào được phép tiếp cận.
Bà Rodríguez cho biết chính phủ đang phân phát thực phẩm và nước uống tại La Guaira, đồng thời khu vực này đã được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội. Tuy nhiên, nhiều cư dân nói lượng hỗ trợ hiện tại còn quá ít so với nhu cầu thực tế.
Tại một tòa nhà đã biến thành núi gạch vụn, Nazareth Jimenez bật khóc khi nhìn hàng xóm dùng búa và máy cắt để phá các mảng bê tông. Cô chờ tin về anh chị em, cháu và bạn bè đang mắc kẹt bên dưới.
“Lạy Chúa, chúng tôi phải làm sao để đưa họ ra khỏi đó?”, Jimenez nói. Cô kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế gửi thêm máy móc hạng nặng. “Vẫn còn người sống trong đó”.
Omar Reyes, một cư dân khác, cho biết khoảng 20 người thân của ông đã thiệt mạng. “Tôi bị bỏ lại một mình trong cuộc đời này”, Reyes nói khi đi qua đống đổ nát nơi hai con ông bị vùi lấp.
Theo giáo sư danh dự Emile Okal của Đại học Northwestern, hai trận động đất xảy ra cách nhau chưa đầy một phút khiến nhiều người không kịp rời khỏi nhà. Độ sâu chấn tiêu nông cũng khiến tác động trên mặt đất nghiêm trọng hơn.
Sau hai trận động đất chính, Venezuela tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn, trong đó có trận mạnh 4,5 độ ngày 26/6. Loyce Pace, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, cho biết nhiều người vẫn sợ hãi, không dám quay lại nơi từng là nhà của mình.
Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Venezuela đã trải qua hơn một thập kỷ bất ổn kinh tế và chính trị. Bà Delcy Rodríguez, cựu phó tổng thống, lên nắm quyền từ tháng 1 sau khi ông Nicolás Maduro bị Mỹ bắt và đưa khỏi Venezuela. Nhiều người vẫn bác bỏ tính chính danh của phong trào chính trị mà bà đại diện.

Tại thành phố Maiquetia, người dân xếp hàng trước các cửa hàng và hiệu thuốc, nơi nhân viên phục vụ từng người qua cánh cửa đóng kín. Có lúc, một phụ nữ trong đám đông đã nằm xuống đất, dùng thân mình che một gói tã để giữ lại.
Giao thông hỗn loạn và các nhóm xe máy nhiều lần làm gián đoạn công tác tìm kiếm. Binh sĩ Mexico và tình nguyện viên liên tục yêu cầu mọi người giữ im lặng để nghe tín hiệu từ dưới đống đổ nát, nhưng tiếng còi và động cơ xe vẫn vang lên.
Tại Catia La Mar, khu dân cư thuộc La Guaira với hơn 200 tòa tháp nhà ở, một số người bắt đầu lấy các mặt hàng thiết yếu như giấy vệ sinh và thực phẩm từ cửa hàng. Những người khác vây quanh một xe bán tải dân sự đang phát bánh mì và nước, cho đến khi binh sĩ can thiệp. Bãi đậu xe của một hiệu thuốc trở thành nơi trú tạm với bạt, võng và lều.
Cách đó vài km, Yuleidy Cadenas, 28 tuổi, đứng bên kia đường nhìn về một tòa nhà chung cư xã hội đã sập, hy vọng con trai, mẹ và em trai mình còn sống. Cô cho biết đã chạy chân trần khỏi một tòa nhà khác khi nó đổ sập hôm 25/6, rồi phát hiện chung cư 12 tầng nơi mẹ cô sống đã bị san phẳng.
“Tôi trèo lên đống đổ nát và bảo họ hét lên nếu nghe thấy tôi. Nhưng không ai trả lời, không phải em trai, con trai hay mẹ tôi”, Cadenas nói.
Chính quyền Venezuela cho biết tính đến ngày 26/6, 861 tình nguyện viên từ Mexico, Mỹ, El Salvador, Thụy Sĩ, Colombia và nhiều nước khác đã có mặt tại nước này, trong khi các nhóm cứu hộ khác đang trên đường tới.
Bà Rodríguez cho biết đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 26/6. Hai quan chức Mỹ tái khẳng định cam kết gửi đội cứu hộ và thiết bị hỗ trợ tới Venezuela.
Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 27/6 nói Washington đã triển khai hai đội tìm kiếm cứu nạn, mỗi đội 80 người, từ Fairfax County, bang Virginia, và Los Angeles. Các đội từ Miami cũng tham gia, nâng tổng số nhân viên cứu hộ dân sự chuyên trách lên gần 250 người.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói viện trợ 150 triệu USD. Một gói hỗ trợ bổ sung trị giá hàng trăm triệu USD dự kiến được công bố trong thời gian tới.
Các chuyến bay viện trợ bắt đầu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar. Sân bay này từng đóng cửa vài ngày sau động đất, nhưng hai đường băng đã mở lại ngày 27/6. Các bệnh viện dã chiến và hàng nhân đạo đang được đưa tới, trong khi tàu đổ bộ USS Fort Lauderdale của Mỹ đã được bố trí ngoài khơi Venezuela để hỗ trợ thêm các hoạt động quanh La Guaira.
Trong lúc lực lượng quốc tế tăng cường hiện diện, nhiều gia đình Venezuela vẫn chờ bên ngoài những tòa nhà sập, bám víu vào hy vọng mong manh rằng người thân còn sống dưới lớp bê tông.