Ngày 8/7, tại Đàn Âm Hồn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế Đàn Âm Hồn nhằm tưởng niệm các nghĩa sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn trong sự kiện Thất thủ Kinh đô Huế năm Ất Dậu 1885.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế; ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cùng đông đảo đại biểu, người dân và du khách.

Lễ tế Đàn Âm Hồn là nghi lễ truyền thống được tổ chức hằng năm vào ngày 23/5 âm lịch, gắn với ký ức lịch sử về biến cố Kinh đô Huế thất thủ vào ngày 23/5 năm Ất Dậu (5/7/1885). Đây là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và lòng tri ân đối với những người đã khuất.
Theo sử liệu, sau biến cố Thất thủ Kinh đô, để tưởng nhớ hàng nghìn nghĩa sĩ và người dân thiệt mạng, vua Thành Thái đã cho xây dựng Đàn Âm Hồn. Từ đó, triều đình nhà Nguyễn duy trì lễ tế thường niên vào ngày 23/5 âm lịch, trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất Cố đô.
.jpg)
Lễ tế năm nay được tổ chức theo nghi thức truyền thống của triều Nguyễn với đầy đủ các nghi lễ như quán tẩy, thượng hương, hiến tước, đọc chúc văn và dâng lễ phẩm. Trong không gian trang nghiêm, các nghi thức được thực hiện theo đúng trình tự cổ truyền, thể hiện lòng thành kính đối với các nghĩa sĩ và đồng bào đã hy sinh trong biến cố lịch sử.
Chúc văn tại buổi lễ ôn lại sự kiện Thất thủ Kinh đô, bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn những người đã ngã xuống vì vận mệnh dân tộc. Những mâm lễ vật được chuẩn bị chu đáo cùng ngọn lửa nghi lễ tượng trưng cho hơi ấm gửi đến các vong linh càng làm tăng thêm không khí linh thiêng của buổi tế lễ.

Theo phong tục lâu đời của người Huế, vào dịp này, nhiều gia đình sinh sống trong và ngoài Kinh thành cũng chuẩn bị mâm cúng để tưởng niệm các vong linh tử nạn. Tập tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ, góp phần lưu truyền đạo lý tri ân và tinh thần nhân ái của người dân Cố đô.
Sau lễ tế, đông đảo người dân và du khách đã vào dâng hương tại Đàn Âm Hồn để bày tỏ lòng thành kính đối với các nghĩa sĩ và đồng bào đã khuất.

Việc duy trì Lễ tế Đàn Âm Hồn không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Huế, mà còn là dịp giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức gìn giữ di sản và nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.