Ngày 28/1/2026, đất trời Cao Bằng những ngày đầu xuân bừng lên nắng ấm, đường phố rực rỡ cờ hoa, người dân từ thành thị đến bản làng hân hoan trong lòng thời khắc thiêng liêng: 85 năm trước, mùa Xuân năm 1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, mở ra bước ngoặt quyết định lịch sử đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Hôm nay, tại chính mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, phường trung tâm Thục Phán, nơi Người từng sống, làm việc và nói chuyện với nhân dân Cao Bằng, Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026) được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, xúc động. Sự hiện diện và hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Cao Bằng không chỉ là sự tri ân lịch sử, mà còn khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam hành động để đất nước vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại Cao Bằng: Trở về điểm khởi đầu của một thời đại

Chiều 28/1, tại Sân vận động phường Thục Phán, nơi cách đây tròn 65 năm (21/2/1961) Bác Hồ từng về thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Cao Bằng, sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến công tác về nguồn tại Cao Bằng đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc.
Đây không chỉ là một hoạt động tri ân, mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định sự kế tục nhất quán tư tưởng, đường lối của Đảng từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giai đoạn phát triển mới của đất nước, không khí đặc biệt trang nghiêm và xúc động. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có mặt từ sớm, mang theo niềm tự hào sâu sắc và sự kính yêu chân thành dành cho Bác Hồ kính yêu và Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Cao Bằng là cái nôi của cách mạng Việt Nam hiện đại, nơi Bác Hồ đặt viên gạch đầu tiên cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Những giá trị tư tưởng, đường lối, phong cách lãnh đạo của Người hình thành từ Pác Bó vẫn nguyên vẹn giá trị soi đường cho Đảng ta hôm nay. Với niềm tự hào ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển như di nguyện của Người: “... Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc...”.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, từ những cụ già tóc bạc đến lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi, nhiều người dân không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến sự hiện diện của thân nhân gia đình các cán bộ cách mạng tiền bối: Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp, Hoàng Lộc, Thế An những người đã trực tiếp đón Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc trở về Tổ quốc ngày 28/1/1941. Sự có mặt của các gia đình hôm nay như sợi dây nối dài ký ức lịch sử, làm sống dậy nghĩa tình cách mạng thủy chung, son sắt qua các thế hệ.

Ông Nông Quốc Dũng, 92 tuổi, lão thành cách mạng xóm Dẻ Đóng, xã Hòa An xúc động chia sẻ: “Tôi từng được cha mình kể lại những câu chuyện Bác Hồ về nói chuyện với nhân dân Cao Bằng. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến Tổng Bí thư về đây gặp gỡ, trò chuyện với nhân dân, tôi cảm nhận rõ lịch sử như đang tiếp nối. Thiêng liêng lắm, xúc động lắm và cũng rất đỗi tự hào.”
Em Nông Văn Quý, thanh niên, phường Thục Phán, nói trong xúc động: “Cao Bằng hôm nay mang một niềm tự hào sâu sắc. Trải qua 85 năm, tinh thần của Bác vẫn hiện hữu trọn vẹn, lan tỏa trong từng con đường, hòa vào nhịp sống năng động và khát vọng của thế hệ thanh niên chúng em. Trước đây, em đọc lịch sử biết ngày 21/2/1961, Bác Hồ đến thị xã Cao Bằng trò chuyện, động viên Đảng bộ nhân dân Cao Bằng. Hôm nay, có Bác Tổng Bí thư Tô Lâm lên nói chuyện với nhân dân Cao Bằng, em càng xúc động, tự hào, phấn đấu làm theo lời Bác Hồ, bác Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn".

Không khí sự kiện không chỉ mang tính lễ nghi, mà thấm đẫm tinh thần cách mạng sâu lắng trong tấm lòng, tình cảm mỗi người dân Cao Bằng nơi cội nguồn cách mạng: từ điểm khởi đầu của cách mạng năm 1941, Đảng ta đã dẫn dắt dân tộc đi qua những bước ngoặt vĩ đại, và hôm nay, vẫn tiếp tục trở về cội nguồn để làm mới động lực phát triển đất nước.
Pác Bó, Trường Hà: Không gian lịch sử sống động của tư tưởng Hồ Chí Minh

Rời phường Thục Phán Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tiếp tục hành trình về xã Trường Hà, nơi 85 năm trước đã ghi dấu bước ngoặt trọng đại của lịch sử dân tộc: ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cuộc trở về ấy không chỉ là sự kiện cá nhân sau ba thập kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, mà là thời khắc lịch sử mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Giữa núi rừng Pác Bó, không gian lịch sử như lắng đọng trong vẻ nguyên sơ và trầm mặc. Dòng suối Lênin vẫn trong xanh soi bóng núi Các Mác hùng vĩ, hang Cốc Bó vẫn khiêm nhường nép mình giữa đại ngàn. Nhưng hôm nay, nơi đây không còn là ký ức tĩnh lặng của quá khứ, mà trở thành một không gian lịch sử sống động, nơi lịch sử - hiện tại - tương lai giao thoa trong nhịp bước của dòng người về nguồn, trong những câu chuyện được kể lại bằng niềm tự hào và xúc động.

Tại xóm Pác Bó, Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian thăm hỏi nhân dân, lắng nghe tâm tư của những người đang ngày ngày sống, làm việc trên mảnh đất từng che chở, nuôi dưỡng Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều cán bộ cách mạng.
Bà Hoàng Thị Dung, người dân xóm Pác Bó, xúc động chia sẻ: “Đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, bản Pác Bó được đón Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm, bà con chúng tôi vô cùng tự hào. Với chúng tôi, Pác Bó không chỉ là di tích, mà là máu thịt, gắn với Bác Hồ, với Đảng và cách mạng. Năm xưa (20/2/1961), Bác về thăm dân bản Pác Bó, Người hỏi “Vằn nẩy kha bản nhằng mốc giác mó? - dân bản còn đói không?”. Nhờ có Bác Hồ lãnh đạo cách mạng thành công, có Đảng và Nhà nước, cuộc sống ngày càng ấm no, khá giả, hạnh phúc. Bà con nguyện chung sức xây dựng quê hương cội nguồn cách mạng ngày càng đổi mới, giàu đẹp”.
Cùng chung niềm tự hào ấy, chị Vi Thị Hồng Thoa, nhiều năm làm hướng dẫn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó chia sẻ: ngày càng có nhiều du khách tìm về nơi đây không chỉ để tham quan, mà để hiểu sâu hơn về tư tưởng, con đường cách mạng Hồ Chí Minh. Nhiều du khách hỏi rất kỹ về vì sao Bác chọn Cao Bằng, vì sao từ một nơi rừng núi xa xôi lại có thể làm nên thắng lợi của cả dân tộc. Mỗi lần kể, tôi lại càng thấm thía giá trị của Pác Bó.

Không gian Pác Bó càng trở nên thiêng liêng và xúc động hơn, bởi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân các dân tộc Cao Bằng và hàng triệu người dân cả nước như được sống trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử, đón Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc khi đúng 20h00, ngày 28/1/2026, chương trình truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 trên 4 điểm cầu truyền hình Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh, tái hiện hành trình lịch sử từ điểm khởi đầu tại Pác Bó đến sự lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước.
Hàng triệu khán giả xúc động tuôn trào nước mắt khi xem chương mở đầu “Đôi tay vạch đường” đặt Pác Bó, Cao Bằng vào vị trí khởi nguồn chiến lược, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tầm nhìn và bản lĩnh đã nhận diện thời cơ, xác định kẻ thù, lựa chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đó là nơi “đôi tay” của Người vạch ra con đường đi cho cách mạng Việt Nam, con đường độc lập dân tộc gắn liền với sức mạnh của nhân dân.

Chính tại không gian núi rừng này, mùa Xuân năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những quyết sách mang tầm thời đại. Từ Pác Bó, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8, hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc, xác định rõ nhiệm vụ tối cao là độc lập cho Tổ quốc; thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, đào tạo cán bộ, giác ngộ quần chúng và chuẩn bị lực lượng cho Tổng khởi nghĩa. Những quyết sách ấy không chỉ dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mà còn đặt nền móng tư tưởng cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam sau này.
Em Nông Đức Anh, học sinh, Trường THCS Dân tộc Nội trú xã Trường Hà, xúc động nói: Xem Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Hai tay xây dựng một sơn hà”, em vô cùng xúc động. 85 năm trước Người trở về trong bí mật để lãnh đạo cách mạng thành công. 85 năm năm sau, toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đón Người trở về để thấy non sông đổi mới như Bác Hồ hằng mong mỏi.
Từ Pác Bó năm 1941 đến Pác Bó hôm nay, không gian lịch sử ấy vẫn đang tiếp tục “nói chuyện” với hiện tại. Đó không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về những bài học mang giá trị thời đại: chọn đúng đường lối, lấy dân làm gốc, phát huy đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia. Chính từ không gian lịch sử sống động ấy, tinh thần Hồ Chí Minh tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và soi đường cho dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Từ cội nguồn cách mạng đến khát vọng phát triển bền vững
Không gian về nguồn lan tỏa giàu cảm xúc, bằng những việc làm, công trình mang ý nghĩa tri ân lịch sử gắn với phát triển hôm nay. Tại xã Trường Hà, lãnh đạo Trung ương, tỉnh Cao Bằng tiến hành lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Trường Hà được tổ chức trang trọng.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục ở vùng căn cứ địa cách mạng không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với lịch sử, với Bác Hồ và với nhân dân các dân tộc đã hy sinh, cống hiến cho độc lập dân tộc. Phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người, từ tri thức, và giáo dục chính là nền tảng lâu dài nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An khẳng định: Cao Bằng xác định rõ phát triển kinh tế phải song hành với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá cách mạng. Những công trình được khởi công, những dự án đang triển khai không chỉ mang ý nghĩa đầu tư vật chất, mà còn là động lực tinh thần, giúp nhân dân thêm niềm tin để vươn lên trong kỷ nguyên mới. Từ căn cứ địa cách mạng năm xưa, hôm nay Cao Bằng tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa lịch sử, là không gian nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Sự lan tỏa của lễ kỷ niệm còn thể hiện rõ qua sự tham gia đông đảo của nhân dân và du khách. Anh Nguyễn Hoàng Nam, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: Tôi đọc nhiều sách lịch sử nhưng chỉ khi đặt chân tới Pác Bó mới cảm nhận trọn vẹn vì sao Bác Hồ chọn Cao Bằng làm nơi trở về lãnh đạo cách mạng. Đối với nhân dân Cao Bằng, lịch sử không nằm trong những trang sách khô cứng, mà hiện hữu trong đời sống thường nhật, trong ký ức truyền đời và trong niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay. Chính dòng chảy ký ức ấy đã tạo nên sức mạnh nội sinh bền bỉ.

85 năm kể từ mùa Xuân 1941, từ Pác Bó, Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam đã đi tới những thắng lợi vĩ đại và đang tiếp tục mở ra những chân trời phát triển mới. Lễ kỷ niệm vì thế không chỉ là điểm nhấn của lịch sử, mà còn là lời tổng kết sâu sắc: trân trọng cội nguồn, kiên định nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách Đảng ta tích lũy bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin để dẫn dắt dân tộc vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới.