Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Mạnh Nguyễn(TH)| 08/02/2015 10:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dường như câu nói muốn đánh bại Real hãy gọi Atletico đã trở nên chính xác hơn bao giờ hết khi Kền kền trắng đã một lần nữa phải nhận thất bại 0-4 trước đội bóng cùng thành phố vào lúc rạng sáng nay.

Ở trận cầu vòng 22 La Liga, Real Madrid đã có sự tham gia trở lại của siêu sao Ronaldo sau án treo giò hai trận. Thế nhưng, điều đó cũng không giúp đội bóng Hoàng gia dành chiến thắng trước khắc tinh của họ là Atletico Madrid.

Sân Vicente Calderon của Atletico Madrid đã biến thành tử địa đối với thày trò HLV Carlo Ancelotti trước đó và lần này cũng không ngoại lệ. Ngay ở phút thứ 14, thủ thành Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút bóng của Tiago. Và chỉ bốn phút sau, mành lưới của Real lại rung lên khi Saul Niguez có một pha ngả người móc bóng điệu nghệ ghi bàn.

Bị dẫn trước tới hai bàn ở hiệp 1, sang hiệp 2, HLV Ancelotti tung Jese vào sân nhằm gia tăng trên hàng công. Dù vậy cục diện trận đấu vẫn không có gì thay đổi cho đội bóng Hoàng gia. Không những thế, Real còn phải nhận thêm hai bàn thua. Phút thứ 67, Antoine Griezmann đón đường căng ngang của Saul ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Và sau đó, Mandzukic bằng một pha đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 cho Atletico Madrid.

Sau trận thua, Tiền đạo Karim Benzema đã lên tiếng xin lỗi CĐV: “Chúng tôi xin lỗi các CĐV vì đã thi đấu kém cỏi và đúng là thảm họa. Hy vọng đây là bước ngoặt với chúng tôi.”

Còn siêu sao Ronaldo cũng thừa nhận “Ngày hôm nay chúng tôi chả làm được điều gì và là một ngày đáng quên. Real Madrid không được phép thua 0-4 trước bất cứ đối thủ nào”. Dù vậy CR7 vẫn tin tưởng Real sẽ giành ngôi vô địch La Liga mùa này.

Tuy nhiên, nhà cầm quân của Real Madrid đã tỏ thái độ chê trách các học trò bởi tinh thần thi đấu kém cỏi  HLV Carlo Ancelotti nhận xét ở buổi họp báo sau trận đấu: “Vấn đề chính xuất phát từ thái độ và sự thiếu động lực thi đấu của từng cầu thủ trong đội. Trận thua làm chúng tôi bị tổn thương và buộc phải xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân thất bại. Rõ ràng Real Madrid phải thay đổi thái độ thi đấu". Vị HLV người Italia còn khẳng định: không một  cầu thủ nào của Real chơi tốt trong trận đấu này.

Với không điểm sau trận thua, Real đã đứng trước nguy cơ bị đại kình địch Barcelona bám sát ngay phía sau khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 4 điểm. Và nếu đêm nay, Barca chiến thắng Athletic Bilbao, con số này rút ngắn xuống vẻn vẹn chỉ 1 điểm.

Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Tiago và đồng đội vui mừng với bàn thắng mở tỷ số trận đấu

Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Cú móc bóng điệu nghệ của Saul Niguez nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico

Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Antoine Griezmann ăn mừng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0

Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Mario Mandzukic bay người đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 trước Real

Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Gareth Bale tranh bóng cùng hậu vệ Jaunfran

Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Ronaldo dù đã trở lại cũng không giúp Real có nổi một bàn danh dự

Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico

Cầu thủ Atletico ăn mừng chiến thắng đậm đà 4-0 trước Real

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh Real Madrid thua tan nát trước Atletico