Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Mạnh Nguyễn| 17/08/2015 07:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trận cầu tâm điểm vòng 2 Premier League 2015/2016 giữa Man City và Chelsea diễn ra đêm 16/8 đã kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về đội chủ sân Etihad.

Trước khi bước vào mùa giải mới, HLV Pellegrini đã mạnh miệng tuyên bố Man City sẽ vô địch mùa giải 2015/2106. Và thi đấu trước nhà ĐKVĐ Chelsea, Man xanh càng tỏ rõ quyết tâm lấy lại ngôi vương bằng lối chơi tấn công vượt trội. Cầu thủ lãnh trách nhiệm đá cao nhất trên hàng công của Man City là “Vua phá lưới” Sergio Aguero.

Bên phía Chelsea, người thay thế thủ môn phải nhận thẻ đỏ ở vòng 1 Courtois là Begovic. Ngoài ra, The Blues còn thiếu vắng tiền vệ Oscar do bị chấn thương.

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Tình huống ghi bàn của Sergio Aguero

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Sergio Aguero ăn mừng sau khi mở tỉ số cho Man City

Thi đấu trên sân nhà Etihad, Man City tỏ ra lấn lướt ngay từ đầu. Chỉ trong 20 phút sau tiếng còi khai cuộc, Man xanh có tới 4 tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Begovic, rất may là thủ môn này đã xuất sắc cản phá.

Nhưng sự nỗ lực của Begovic cũng chỉ giữ cho Chelsea sạch lưới thêm ít thời gian. Phút 31, tiền đạo Sergio Aguero phối hợp bật tường với Yaya Toure, rồi loại trung vệ Cahill và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, ghi bàn mở tỉ số cho Man City. Trong bàn thua này có lỗi của thủ quân Terry khi anh không thể hỗ trợ Cahiil kèm trực tiếp Aguero.

Việc thi đấu không hiệu quả của Terry khiến sang hiệp hai, HLV Mourinho đã quyết định đưa hậu vệ trẻ Kurt Zouma vào thay thế. Tuy vậy, tình hình cũng không có sự cải thiện đáng kể khi hàng công của The Blues chưa thể hiện được sức mạnh, còn hàng thủ vẫn thi đấu như mơ ngủ. Trong khi đó Man City vẫn duy trì lối chơi tốc độ và liên tục gây gây sức ép về trước khung thành của thủ môn Begovic.

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Kompany đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Man xanh

Phút 79, trong một tình huống tranh bóng bổng, Ivanovic, người thay thế Terry mang băng đội trưởng đã bị Kompany chạy cắt mặt, rồi kết thúc bằng cú đánh đầu hạ thủ môn Begovic, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Không dừng lại đó, đến phút 85, cũng lại là Ivanovic để mất bóng, tạo cơ hội cho Fernandinho băng lên sút căng hiểm hóc, ghi bàn ấn định chiến thắng 3 sao cho Man City.

Thua Man City tới ba bàn thực sự là kết quả gây sốc của nhà ĐKVĐ Chelsea. Còn Man xanh đã cộng thêm cho mình ba điểm bằng lối chơi hoàn toàn thuyết phục từ phòng ngự cho đến tấn công. Có trọn vẹn 6 điểm sau hai vòng đấu, Man City đang tạm đứng ở vị trí nhất BXH.

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Fernandinho dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Kompany  ăn mừng bàn thắng

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Ramires và Costa (Chelsea) cùng ngã sau pha tranh bóng

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Thủ môn Begovic trong một nỗ lực đấm bóng vô tình trúng Cahill

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Các bác sĩ vào sân chăm sóc cho Cahill

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Diego Costa cũng bị đau và thi đấu khá mờ nhạt trước Man City

Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Niềm vui của Man City sau khi đánh bại Chelsea 3-0

  Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ

Nỗi thất vọng của HLV Mourinho khi Chelsea thảm bại

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh Man City đánh bại Chelsea 3-0: Ác mộng của nhà ĐKVĐ