Câu chuyện về cặp song sinh trùm xã hội đen khét tiếng nước Anh (Kỳ 1): Lập nghiệp

Trâm Anh (theo TruTV)| 12/06/2014 16:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai anh em sinh đôi Ronald “Ronnie” Kray và Reginald “Reggie” Kray ra đời vào năm 1933 trong một gia đình nghèo trong một khu ổ chuột ở nước Anh.

Cả hai sau này đã cùng nhau lớn lên và trở thành cặp đôi xã hội đen khét tiếng nhất nước Anh trong những năm 1950-1960.  

 

Những năm đầu đời

 

Ngay từ khi sinh ra, Reggie và Ronnie đã bị bệnh bạch cầu, Ronnie suýt chết vì bị nhiễm trùng. Hai anh em Ronnie và Reggie có một anh trai là Charlie David. Gia đình nhà Kray là một gia đình quá nghèo. Năm 1939, năm bắt đầu thế chiến thứ 2, gia đình Kray di cư từ khu Shoreditch, một trong những khu đông đúc nhất của London tới đường Vallance, Bethnal Green, cách 1 dặm về phía Đông. Vallance những ngày đó là một khu ổ chuột với rất nhiều tụ điểm cờ bạc, những quán rượu tồi tàn, những nhà chứa nằm dọc theo những con phố vắng vẻ tồi tàn. Đó là khu của những người nghiện rượu và thất nghiệp cao nhất ở Anh.

 

Câu chuyện về cặp song sinh trùm xã hội đen khét tiếng nước Anh (Kỳ 1): Lập nghiệp

Giới trẻ ngày càng ưa chuộng hình xăm

 

Các thành viên trong gia đình Kray sớm thích nghi và trở nên nổi tiếng trong khu vực. Ba anh em nhà Kray cũng có một niềm đam mê đấm bốc và khả năng uống rượu không say giống ông nội của họ, "Mad" Jimmy Kray. Bố của họ luôn vắng nhà vì đi làm ăn xa. Thiếu vắng chồng, bà Violet vẫn cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt cho ba cậu con trai. 

 

Charlie David rất gần gũi với hai cậu em của mình, nhưng đến năm 1948, khi Charlie lập gia đình, tình cảm đó dần bị xa cách bởi sự khó tính của người chị dâu. Hai anh em sinh đôi nhà Kray lớn lên giống hệt nhau, ngoại trừ việc do bị bệnh từ bé nên Ronnie có vẻ chậm chạp hơn anh trai Reggie. Hai anh em Reggie và Ronnie không tách rời nhau. Không bao giờ cho người thứ 3 xen vào giữa hai người. 15 tuổi, cả hai cùng nhau bỏ học và làm việc trong một trại nuôi cá lớn nhất châu Âu trong vòng 6 tháng. Đó là công việc hợp pháp hai anh em làm lâu dài nhất. Reggie là nhân viên bán hàng, còn Ronnie chuyên cọ rửa khu mua bán sau mỗi ngày.

 

Trong một lần tham dự hội chợ tổ chức tại Bethnal Green, hai anh em đã tham gia giải đấm bốc tại khu hội chợ và dành một số tiền lớn. Từ đó, cả hai đều cho mình là những võ sĩ chuyên nghiệp và liên tục đạt giải cao trong các cuộc thi đấm bốc.

 

Bước đầu gây dựng tiếng tăm

 

Ngay từ khi còn bé, hai anh em Kray đã thích gây rắc rối để thu hút sự chú ý của mọi người, chúng sẵn sàng chiến đấu với bất kể ai. Hai anh em tạo "băng đảng" riêng cho mình để hỗ trợ nhau trong những trận xung đột với bọn trẻ cùng trang lứa, thậm chí những đối thủ lớn tuổi hơn. Sau đó vài năm, khi đã là những tay đấm bốc chuyên nghiệp và khá thành công, hai anh em không còn gặp phải những rắc rối từ các băng đảng khác bởi họ luôn dành chiến thắng.

 

Ngày 2/3/1952, anh em Kray được gọi nhập ngũ. Ronnie và Reggie Kray phải chịu phục vụ trong nhà tù quân sự trong vòng hai năm vì đảo ngũ. Trong thời gian này, họ gặp một người đàn ông đã khá lớn tuổi, từng là thành viên của một băng nhóm nổi tiếng. Chính người này đã tác động sâu sắc đến tương lai sau này của anh em nhà Kray

 

Một năm sau khi hết hình phạt, anh em Kray bắt đầu kinh doanh với một khoản vay nhỏ từ anh trai Charlie. Hai anh em thuê 14 bàn bi-a đặt tại một rạp chiếu phim cũ tên là The Regal trên đường Eric. The Regal nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống tại khu vực đó bởi đối tượng tới đây tụ tập là dân anh chị trong khu vực, tội phạm địa phương, những thanh niên hư hỏng…

 

Những cuộc đọ bia của khách và chủ cũng thường xuyên xảy ra, anh em nhà Kray luôn chiến thắng, đặc biệt Ronnie. Hai anh em Kray ý thức nhanh chóng được tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo và kỷ luật trong công việc. Việc thu thập tin tức từ những tay chân thân cận cũng khá quan trọng. Hai anh em chọn được một nhóm những thanh niên trẻ thề sống chết cùng mình để thực hiện những kế hoạch lớn.

 

Trong khi Ronnie rất thích các loại vũ khí và có một bộ sưu tập lưỡi lê, dao Ghurkha thì Reggie là người thực tế hơn, luôn bận rộn trong việc tạo mối quan hệ với cảnh sát, và chính quyền địa phương.

 

Sau một thời gian, anh em Kray đã có chỗ đứng khá tốt và bắt đầu đặt chân vào giới xã hội đen ở East End. Năm 1956, anh em Kray mới 22 tuổi nhưng đã khét tiếng trong giới xã hội đen. Họ bắt đầu chuyển sang bảo kê cho những băng nhóm khác và các hoạt động phi pháp như đánh bài, cá cược. Hoạt động này mang lại nguồn tiền mặt lớn cho băng nhóm Kray. Tuy nhiên, tham vọng của hai anh em nhà Kray là trở thành ông trùm trong giới xã hội đen ở thành phố London.

 

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện về cặp song sinh trùm xã hội đen khét tiếng nước Anh (Kỳ 1): Lập nghiệp