Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 24/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) diễn ra giải chạy "Việt Nam tôi đó".
Giải chạy thu hút hơn 21.000 vận động viên đăng ký tham gia ở các cự ly: 2,9km; 9,2km, 21km và 42km và thiết lập kỷ lục về số lượng người tham gia mặc áo cờ đỏ sao vàng trong một giải marathon.
Rất đông vận động viên có mặt từ sáng sớm để bước vào giải chạy đặc biệt.
Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Vũ Minh Lý, Trưởng Ban tổ chức cho biết, ngày 2/9/1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam - ngày khai sinh nước Việt Nam mới, độc lập và tự chủ. Giải được tổ chức là một trong những hoạt động quan trọng và rất ý nghĩa chào mừng Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và những thành tựu của đất nước dịp Quốc khánh 2/9.
Với chủ đề “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, mỗi bước chạy tại “Việt Nam tôi đó” là một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự kiện cũng là dịp để thế hệ trẻ cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - UNDP, thông qua Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP), mỗi bước chân không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện trách nhiệm với tương lai xanh của hành tinh và vì một Việt Nam xanh.