Văn hóa- Thể thao

Ra mắt hai ấn phẩm sách của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn

N.T.D 06/12/2025 - 15:36

Ngày 6/12 tại Hà Nội, nhân dịp Kỷ niệm lần thứ 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Báo Biên phòng tổ chức ra mắt hai ấn phẩm "Tư duy đột phá" và "Vì sao yêu" của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn - Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

img_2326.jpg
Các đại biểu, khách mời tham dự buổi lễ.
img_2166.jpg
Ngày 6/12/2025 Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn cho ra mắt 2 ấn phẩm sách tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam P. Hoàng Liệt, TP. Hà Nội. Số tiền thu được từ việc bán sách, ông sẽ ủng hộ cho những Cựu chiến binh nghèo. (Ảnh: Dương Dũng).

Tác giả nguyên là Phó Chủ nhiệm chính trị kiêm Tổng biên tập Báo Biên Phòng, nguyên Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện ông là Cộng tác viên tích cực của Báo Cựu chiến binh Việt Nam.

img_2331.jpg
Hai ấn phẩm sách "Tư duy đột phá" và tập thơ " Vì sao yêu". (Ảnh: Dương Dũng).
img_2159.jpg
Quang cảnh lễ ra mắt hai ấn phẩm của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn. (Ảnh: Dương Dũng).

Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc cho biết: "Do nội dung của cuốn sách liên quan đến nhiều Nghị quyết của Đảng nên chúng tôi chọn thời gian tổ chức ra mắt trong dịp kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn lẻ bình thường mà sự kiện này còn mang cả hơi hướng chính trị trong thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước. Chúng tôi mong muốn các vị khách quý có mặt ở đây cùng chúng tôi chia sẻ lan tỏa giá trị để cuốn sách có một lượng bạn được lớn".

img_2241(1).jpg
Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Dương Dũng).

"Với chủ đề “chống giặc nội xâm”, từ năm 2017 đến 2020, Nguyễn Hòa Văn đã viết hơn 50 bài báo. Trong đó có một nửa số lượng bài được đưa vào cuốn “Tư duy đột phá”. Mỗi loạt bài viết, anh đều đi sâu phân tích, lý giải, luận giải thấu đáo và đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề", Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ chia sẻ.

"Nếu như cuốn sách của Nguyễn Hòa Văn là sự đau đáu với thời cuộc, là những góc nhìn về những tha hóa, sai lệch trong thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng, là ngòi bút kiên định vì mục đích bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đặc trưng về chính trị, thì tập thơ của anh còn là những trải nghiệm, những góc nhìn nhân sinh có hơi hướng phật pháp. Đọc thơ anh, người đọc có được khoảng lặng, tỉnh tâm và bình an khi phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách và tai ương trong cuộc sống. Anh xứng đáng được sự quan tâm chia sẻ của đồng chí, đồng nghiệp, bạn hữu và độc giả", Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ nói.

img_2285.jpg
Tại buổi lễ ra mắt hai ấn phẩm, các khách mời gồm có: TS Hoàng Xuân Lương (nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc); TS Nguyễn Văn Khương (Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục và Môi trường); Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân); Nhà báo Nguyễn An Thanh đã cùng nhau chia sẻ về tác phẩm và tác giả. (Ảnh: Dương Dũng).

Tại lễ mắt sách, TS Hoàng Xuân Lương và Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái đều đánh giá hai tác phẩm “Vì sao yêu” và “Tư duy đột phá” không chỉ là thành quả của một đời cầm bút, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ - nhà báo Nguyễn Hòa Văn. Hai tác phẩm có chung một thông điệp: lấy chữ Tâm làm nền tảng, để chữ Tài được bền vững.

"Nếu “Vì sao yêu” giàu chất trữ tình, phản biện xã hội bằng ngôn từ thi ca, thì “Tư duy đột phá” khẳng định bản lĩnh chính luận, đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ sự thật. Cả hai cùng gửi gắm thông điệp nhân văn: chữ Tâm làm gốc, chữ Tài mới vững, những chiêm ngẫm của một người chính trị cả cuộc đời gắn với biên giới, hải đảo", Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái chia sẻ.

“Vì sao yêu” gồm 39 bài thơ và một ca khúc phổ nhạc, là một hiện tượng đáng chú ý trong văn học đương đại. Tập thơ mang tính đa thanh: vừa là lời tự sự tình cảm, vừa là tiếng nói phản biện, đấu tranh. Những bài như “Quan tham”, “Bản lĩnh nhà báo”, “Rằm tháng Bảy lời ruột gan vì Đảng” cho thấy tác giả không ngại đối diện với những vấn đề gai góc của xã hội.

Bên cạnh đó, các bài thơ tình như “Vì sao yêu”, “Trót yêu”, “Tình thân” lại giàu cảm xúc, khẳng định tình yêu đích thực là năng lượng giúp con người vượt qua thử thách. Thông điệp xuyên suốt tập thơ là “Chữ Tâm làm gốc mới ra chữ Tài”, kết nối tình riêng với trách nhiệm chung, tạo nên giọng thơ vừa gần gũi vừa giàu sức lay động.

“Tư duy đột phá” là tập chính luận giàu tính nhân văn, phản ánh sâu sắc những vấn đề trọng yếu của đất nước. Phần một tập trung vào cuộc chiến chống “giặc nội xâm” dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phần hai mở ra viễn cảnh mới dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhấn mạnh quyết tâm vừa “xây” vừa “chống”, tinh gọn bộ máy, đổi mới tư duy lập pháp...

Ngòi bút Nguyễn Hòa Văn vừa súc tích, giàu hình ảnh, vừa mạnh mẽ trong đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Câu thơ “Sự thật đanh thép người ơi/Sao cứ nói hoài những lời không thật” trở thành tuyên ngôn nghề nghiệp, khẳng định bản lĩnh kiên định của một người lính - nhà báo.

img_2320.jpg
Nhà báo Nguyễn An Thanh chia sẻ cảm nhận về tập thơ “Vì sao yêu” của tác giả Nguyễn Hòa Văn. (Ảnh: Dương Dũng).
img_2341.jpg
Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Dũng).
img_2391.jpg
Doanh nhân Hoàng Trần Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty tập đoàn GC PRO SHOP phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Dũng).
img_2406.jpg
Đại tá, Nhà báo Nhâm Hồng Hắc, Tổng Biên tập báo Biên phòng phát biểu bế mạc. (Ảnh: Dương Dũng).

Một số hình ảnh tại buổi lễ (Ảnh: Dương Dũng):

img_2131.jpg
img_2168.jpg
img_2163.jpg
Các đại biểu, khách mời tại buổi lễ.
img_2300.jpg
Buổi lễ ra mắt sách thu hút rất đông bạn đọc, khách mời từ đủ mọi lứa tuổi.
img_2423.jpg
Các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả Nguyễn Hòa Văn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Ra mắt hai ấn phẩm sách của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn