Chuyện lạ bốn phương

Quán cà phê bò sát đầu tiên của Malaysia

Hà Mai 22/04/2023 - 11:35

Yap Ming Yang, một người đam mê loài bò sát ở Malaysia, hy vọng những vị khách đến quán cà phê sẽ tỏ ra thân thiện với những con rắn và thằn lằn của anh giống như họ yêu thú cưng của mình.

ca-phe-bo-sat-1.png
Felix Goh, 11 tuổi, khách tại quán cà phê đang chơi với một con rắn ngô tại quán cà phê bò sát ở Subang Jaya, Malaysia.

Rồng râu, tắc kè hoa báo và rắn ngô là một trong những loài được Yap anh nuôi trong các bể kính xếp xung quanh quán cà phê của mình ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, những loài bò sát thường được nuôi ở nước này.

ca-phe-bo-sat-2.png
Khách của quán cà phê chơi với một chú cóc xinh.

Khách hàng, bao gồm cả trẻ em được phép ôm và vuốt ve những con vật có vảy này trong khi chờ đồ uống và thức ăn.

“Mọi người chỉ quan tâm đến động vật có lông như mèo, chó, nhưng luôn bỏ qua loài bò sát và rắn”, Yap cho biết. "Vì vậy, tôi hy vọng sẽ giúp mọi người nhận thấy loài bò sát thú vị như thế nào và khiến họ có cái nhìn thiện cảm hơn về những động vật ít được yêu thích này."

Yap Ming Yang là một người có kiến thức về khoa học môi trường, thành viên của cộng đồng người Malaysia quan tâm và nghiên cứu về loài bò sát.

Quốc gia Đông Nam Á này rất giàu đa dạng sinh học nhưng cũng là nơi cung cấp nguồn động vật hoang dã bị buôn bán bất hợp pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quán cà phê bò sát đầu tiên của Malaysia