Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
phum sóc
Vị Hòa thượng 38 năm gieo chữ, dựng xây phum sóc
Suốt 38 năm gắn bó với chùa Buppharam, Hòa thượng Tăng Sa Vong không chỉ duy trì những lớp học chữ Khmer miễn phí mà còn tận tâm chăm lo đời sống cộng đồng, vận động bà con đoàn kết, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng phum sóc ngày càng ổn định, nghĩa tình.
Đời sống
Hòa thượng Lý Sa Mouth hết lòng vì quê hương, phum sóc
Ở tuổi gần 80, Hòa thượng Lý Sa Mouth, Trụ trì chùa Đìa Muồng (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer; đặc biệt đã phát huy vai trò, uy tín của mình trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho bà con đồng bào.
Tiếng đàn trên phum sóc Khmer
Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, trong cuộc va đập với thị trường giải trí hiện đại, nghệ thuật truyền thống của người Khmer bị phai nhạt ít nhiều. Nhưng rất may, dân tộc này vẫn còn có rất nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ trăn trở với những “di sản văn hóa” cha ông để lại, thế nên vào mỗi dịp hội hè hay lễ tết, lời ca, tiếng đàn, tiếng trống vẫn còn vang lên trên mỗi phum sóc Khmer.
Tiếng đàn trên phum sóc Khmer
Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, trong cuộc “va đập” với thị trường giải trí hiện đại, nghệ thuật truyền thống của người Khmer bị phai nhạt ít nhiều.
Xem thêm