Khi những con phố trên đất liền bắt đầu rực rỡ sắc hoa, khi hơi ấm của sự đoàn viên len lỏi vào từng nếp nhà, thì những con tàu của Cảnh sát biển Việt Nam lặng lẽ rời bến, hướng ra phía chân trời.

Chuyến đi này không chỉ là một chuyến trực tết thông thường. Đây là hải trình của lòng trung thành, là lời khẳng định đanh thép về chủ quyền giữa lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hân hoan chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phía sau con tàu là Tổ quốc, phía trước mũi lái là khát vọng về một "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với người lính Cảnh sát biển, "vươn mình" chính là vươn ra biển lớn, là giữ cho biển yên, sóng lặng để đất nước tự tin phát triển.
Mỗi giờ cán bộ, chiến sĩ trên tàu gác máy, mỗi ca trực trên đài chỉ huy giữa đêm giao thừa giá lạnh, chính là đang góp phần vào thực hiện những dòng đầu tiên của báo cáo chính trị Đại hội XIV bằng mồ hôi và bản lĩnh.

Đại úy Nguyễn Văn Công, Thuyền trưởng tàu CSB 8005 chia sẻ: “Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tàu của chúng tôi sẽ nhổ neo. Đợt đi biển này rất đặc biệt. Chúng tôi rời bến khi sắc Xuân đã tràn ngập khắp các nẻo đường đất nước và đặc biệt hơn cả là khi cả dân tộc đang hân hoan chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng. Tết này, cán bộ, chiến sĩ trên tàu không có hoa mai, hoa đào rực rỡ như đất liền, nhưng chúng ta có “hoa sóng”;
Chúng tôi không có mâm cao cỗ đầy bên gia đình, nhưng chúng tôi có tình đồng chí, đồng đội. Với tinh thần tàu là nhà, biển cả là quê hương, chúng tôi luôn san sẽ những buồn vui cùng nhau bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con tàu và vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".
Trung tá QNCN Trần Đình Đức, Máy trưởng tàu CSB 8005 tâm sự: “Hôm nay, đứng trên boong tàu này, nhìn những gương mặt trẻ măng đang háo hức cho chuyến trực Tết, lòng tôi có một cảm xúc thật khó tả. Bởi sau chuyến đi này, tôi sẽ chính thức hoàn thành sứ mệnh của một người lính biển để trở về với cuộc sống đời thường;
Đây là chuyến hải trình trực Tết cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Sau hơn 30 năm trong quân ngũ, tôi đã ăn Tết trên biển nhiều hơn ở nhà. Tôi đã đi qua đủ những cơn sóng dữ, những ngày nắng cháy da vùng vịnh và cả những đêm giao thừa lạnh buốt giữa trùng khơi. Có người hỏi tôi có tiếc nuối không? Tôi trả lời rằng tôi tự hào. Tôi tự hào vì đã dành trọn thanh xuân để giữ gìn màu xanh của biển. Và tôi càng tự hào hơn khi chuyến đi cuối cùng này lại diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rực rỡ;
Nhìn vào những mục tiêu lớn lao mà Đảng đề ra cho đất nước, nhìn vào sự hiện đại của những con tàu Cảnh sát biển hôm nay, tôi biết mình có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Chuyến đi này, với các đồng chí là một nhiệm vụ, nhưng với tôi là một sự tri ân. Tôi sẽ trực canh đêm giao thừa năm nay với tất cả sự cẩn trọng như ngày đầu mới vào nghề".
Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, chúng ta không chỉ chào mừng bằng những khẩu hiệu, mà bằng sự tỉnh táo trong từng ca trực, bằng sự chuẩn xác trong từng lệnh điều động.
Hãy để tinh thần "tự lực, tự cường" của Đại hội thấm vào từng thớ thép trên con tàu này. Chúng ta tự hào là những người canh gác giấc ngủ cho nhân dân, là những người đón bình minh sớm nhất để chuyển tải niềm vui chiến thắng từ đại dương về với đất mẹ.
Mùa xuân này, đất nước ta có một niềm vui lớn. Con tàu chúng ta có một sứ mệnh cao cả. Tàu rời bến... sóng vỗ mạn vang lừng mang tin vui Đại hội hòa vào tiếng trùng khơi Việt Nam ơi! Biển bạc ta giữ gìn cho kỷ nguyên mới... dân tộc mãi trường tồn.