Khi phát hiện hai thùng sắt chứa hàng trăm viên đạn nghi còn sót lại sau chiến tranh trong lúc đào móng xây nhà, một người dân ở huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) đã nhanh chóng trình báo, giao nộp toàn bộ cho cơ quan chức năng.
Ngày 8/5, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận hơn 400 viên đạn do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp.
Cụ thể vào ngày 7/5, trong quá trình đào móng xây dựng nhà tại thôn Phú Hòa 2 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), anh Đỗ Hữu Minh bất ngờ phát hiện hai thùng sắt nằm sâu dưới lòng đất. Nghi đây là thùng đạn cũ còn sót lại sau chiến tranh, anh Minh đã dừng việc thi công, lập tức báo tin cho Công an xã Hòa Nhơn.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, xác định bên trong hai thùng sắt có tổng cộng bốn dây đạn, mỗi dây dài gần 1m, với tổng số hơn 400 viên đạn chưa xác định rõ chủng loại. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tiếp nhận số đạn trên và phối hợp các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an xã Hòa Nhơn cho biết, việc anh Minh chủ động trình báo và bàn giao số đạn là hành động rất đáng trân trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. UBND xã Hòa Nhơn đã có đề xuất biểu dương, khen thưởng cá nhân có trách nhiệm này.
Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng gửi lời kêu gọi người dân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chủ động giao nộp khi phát hiện hoặc còn giữ trong nhà, vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng.
Được biết, đây không phải là trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí, đạn dược duy nhất thời gian gần đây trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Trước đó, vào ngày 3/4, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cũng đã tiếp nhận một khẩu súng AK do anh Nguyễn Duy Ái (SN 1979, trú tại địa phương) tự nguyện giao nộp.
Một ngày trước đó, ngày 2/4, ông Trần Minh Phước (SN 1962, trú tại phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã trình báo và bàn giao cho cơ quan công an 3 súng, 103 viên đạn và 4 hộp tiếp đạn.